​Trả ghế đi...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bút Bi ơi, oan cho tui quá. Câu chuyện là như thế này. Cha mẹ để lại cho mấy anh em tui cái nhà cũ, nay đập ra xây mới để đáp ứng nhu cầu của cả mấy gia đình.

Ảnh: Nguyễn Khánh
Công trình (nhà màu trắng) do Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội đứng tên giấy phép xây dựng lại xây sai giấy phép được cấp - Ảnh: Nguyễn Khánh

Mọi người đã giao cho tui đứng tên công trình này. Bây giờ chính quyền phạt vì tội xây quá giấy phép và một mình tui phải chịu. Tội này phải là mấy đứa thi công và cả nhà tui chứ...

- Và chính quyền phạt có đúng không?

- Đúng.

- Ông anh năm nay chắc chưa đủ tuổi trưởng thành?

- Bút Bi nói vớ vẩn gì thế? Chưa đủ tuổi trưởng thành thì làm sao thay mặt cả đại gia đình để đứng tên được? Hỏi thế mà cũng hỏi!

- Chẳng vớ vẩn đâu ông ạ. Đã trưởng thành, thay mặt tất cả để đứng tên thì phải chịu trách nhiệm chứ. Chuyện trong nhà thì mấy anh em ông phải thỏa thuận với nhau, còn trước pháp luật người ta chỉ biết ông là nhân vật chính thôi.

Cho dù ông có oan đi nữa cũng ráng mà chịu, lớn rồi, chẳng lẽ lại không biết mấy kiến thức cơ bản ấy về luật pháp.

- Hê hê, tui đùa với Bút Bi thôi. Tui đâu có ngớ ngẩn đến thế. Chẳng qua tui thấy có ông làm quan cũng không nhỏ mà trả lời y như tui nói ở trên nên nghe chói lỗ tai. Ông bà xưa nói rằng phải tề gia rồi mới trị quốc, bình thiên hạ. Vì vậy, tề gia chưa xong thì trả ghế lại đi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất