Ông Hoàng Giáp - chủ nhiều cửa hàng lan tại Củ Chi, Q.12 và tại công viên Hoàng Văn Thụ - cho biết đây là năm bán lan chậm nhất trong mấy năm trở lại đây, cả lan hồ điệp từ Đà Lạt lẫn lan mokara tại TP.HCM. “Có lẽ do kinh tế khó khăn nên khách hàng là doanh nghiệp lẫn cá nhân ít mua lan, cận tết mà tình hình buôn bán vẫn trầm lắng” - ông Giáp than thở.
Trong khi đó, tình hình mai tết cũng không khá hơn khi người mua năm nay ít hơn hẳn so với các năm trước. Do không bán được hàng, nhiều chủ vựa mai đã tính đến chuyện giảm giá sớm để nhanh chóng đẩy hàng. Chị Hà, bán mai tại đường Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức), ngao ngán cho hay gian hàng mai của chị mới chỉ bán được hai chậu mai cho khách hàng lẻ, giá giảm từ trên 1 triệu đồng/chậu năm ngoái còn 800.000 đồng/chậu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận