15/11/2020 11:52 GMT+7

TP.HCM: Hàng trăm người tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Sáng 15-11, hàng trăm người đã đến đến bến Nọc, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9, TP.HCM tham gia Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2020.

TP.HCM: Hàng trăm người tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, lãnh đạo các sở, ngành cùng tham dự lễ - Ảnh: HOÀNG AN

Buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông là hoạt động thường niên, tổ chức vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng 11 hằng năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan nhận định tai nạn giao thông là một vấn đề nhức nhối và có thể xem là thảm họa của nhiều quốc gia. Tại TP.HCM, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2020 đã xảy ra 2.463 vụ tai nạn giao thông, làm chết 460 người và bị thương 1.732 người.

Ông Hoan chia sẻ thiệt hại về nhân mạng là không gì bù đắp được, những di chứng thương đau trở thành nỗi ám ảnh trong ký ức của người thân, bạn bè người bị nạn. Phía sau một vụ tai nạn, con nhỏ mất cha, các bậc phụ lão mất đi nơi nương tựa tuổi già.

"Chính vì lẽ đó, mỗi chúng ta hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, cùng tự giác thực hiện đã uống rượu bia - không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, luôn luôn đội mũ bảo hiểm...

Đặc biệt là gia đình, trường học cần giáo dục ý thức chấp hành Luật giao thông từ khi con mình còn bé nhằm nâng cao an toàn giao thông cho cộng đồng. Chúng ta cùng chung ta chia sẻ những tổn thất, khó khăn mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông", ông Hoan nhấn mạnh.

TP.HCM: Hàng trăm người tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Nhiều học sinh xúc động tại buổi lễ khi nghe bài phát biểu của đại diện gia đình có người thân mất vì tai nạn giao thông - Ảnh: HOÀNG AN

Trong giây phút tưởng niệm, đoàn người lặng lẽ cắm những cành hoa trắng gửi đến các nạn nhân tai nạn giao thông. Trong hàng trăm con người, có những người con, người vợ, người mẹ đã mất đi người thân yêu vì tai nạn giao thông rơi nước mắt.

Chị Trương Thị Mỹ Dung (huyện Bình Chánh) bật khóc nức nở trong buổi lễ khi được động viên, an ủi. Chỉ trong vòng 3 năm từ năm 2017 đến nay, chị Dung phải đối diện với nỗi đau vĩnh viễn mất đi chồng và con trai.

"Năm 2017, con trai tôi khi đó 17 tuổi đã chết vì tai nạn giao thông khi đang trên đường trở về nhà. Nỗi đau quá lớn khi tuổi đời con còn nhỏ. Bất hạnh lại ập đến cách đây mấy tháng, bố cháu cũng ra đi vì tai nạn giao thông. Giờ đây, tôi mất đi chỗ dựa, trụ cột gia đình. Những ngày sắp tới khó khăn lại chồng chất khó khăn", chị Dung nghẹn ngào.

Chị Dung cũng bày tỏ mong muốn những ai tham gia giao thông hãy chấp hành luật lệ để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho bản thân và những người khác, để không còn ai phải chịu hoàn cảnh đau lòng như chị.

TP.HCM: Hàng trăm người tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông - Ảnh 3.

Chị Trương Thị Mỹ Dung (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bật khóc khi nhớ về khoảng thời gian người thân gặp tai nạn và qua đời - Ảnh: HOÀNG AN

Cưa cabin giải cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn giao thông Cưa cabin giải cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn giao thông

TTO - Sau tai nạn giao thông, tài xế xe tải bị mắc kẹt, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phải cưa cabin để cứu tài xế mắc kẹt rồi đưa đi viện.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên