![]() |
* Tha hồ rờ rẫm, sờ sẫm, nắn bóp, nặn... hàng hóa, sau đó hổng mua cũng... chả sao (ngoài chợ, đố dám làm như thế!).
HẠNH NGUYÊN (Cần Thơ)
* Phương pháp giảm cân lý tưởng và vô cùng hiệu quả: Vừa có thể thỏa sức ngắm đồ đẹp vừa tập thể dục luôn!
THÚY LIỄU (Tiền Giang)
* Đi siêu thị để luyện tập sức dẻo dai và tính... kiên nhẫn (dẻo dai là đi vòng vo lựa đồ, kiên nhẫn là sắp hàng chờ... tính tiền).
TRẦN THỊ PHƯƠNG HẠNH (Cần Thơ)
* Để được thử cảm giác thích gì lấy nấy mà không cần biết túi tiền của mình nặng nhẹ ra sao!
Đ.V.T. (CLB Cười Quảng - Đà)
* Để chuẩn bị “tài liệu” tham gia trò chơi... “Hãy chọn giá đúng”!
ĐOÀN VĂN THƯỜNG (CLB Cười Quảng - Đà)
* Thời bây giờ, thứ gì có “siêu” đi kèm đều rất “hot” như: siêu mẫu, siêu sao, siêu... mỏng... nên ít ra mình cũng phải gắn với một cái siêu - siêu thị - để không lạc hậu chứ!
BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)
* Không có dịp lên tivi, thôi thì đi siêu thị dẫu sao cũng có ca-mê-ra thu hình ta cho thiên hạ thấy.
TRẦN VĂN TÁM (TP.HCM)
* Có cơ hội làm “người mẫu” trong phòng thử đồ, ít ra cũng mua vui được vài chục phút!
TRẦN THỊ (Cà Mau)
* Để được các em chân dài xinh như mộng năn nỉ mời mọc dùng hàng xài thử...
THẢO NHI (TP.HCM)
Tuổi Trẻ Cười số 329 (ra ngày 01-04-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận