
Bà Vũ Lưu Liên và cuốn sách ghi lại chuyện tình cảm động và kỳ lạ của mình với người lính Trần Minh Tiến đã hy sinh - Ảnh: T.ĐIỂU
Cuộc thi do Tổ chức Trái tim người lính phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 thực hiện, vừa trao giải ngày 16-12 tại Hà Nội.
Kiếm tìm những chuyện tình đẹp, cảm động
Theo ban tổ chức, sau 5 năm phát động, hàng trăm tác phẩm có ý nghĩa nhân văn cao đẹp đã được xuất bản, hàng trăm kỷ vật có giá trị đã được hiến tặng. Những chuyện tình đẹp, cảm động thời chiến; những tấm gương hy sinh thầm lặng của người phụ nữ ở hậu phương đã được phát hiện, đưa ra với công chúng.
Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất cho tác phẩm Cuộc đời còn mãi của liệt sĩ Trần Minh Tiến (1945 - 1968).
Đây là cuốn sách có dung lượng hơn 500 trang, gồm hai phần chính: nhật ký chiến trường Trở về trong giấc mơ và Những lá thư tình đi qua chiến tranh. Trước đó, các phần riêng lẻ này cũng đã được ông Đặng Vương Hưng biên soạn, giới thiệu.
Cuốn sách cho thấy một mối tình đẹp, cảm động và lạ lùng trong chiến tranh, giữa một người phụ nữ xinh đẹp và người lính đã hy sinh ngoài mặt trận. Mối tình keo sơn kỳ lạ của bà Vũ Lưu Liên và ông Trần Minh Tiến đã nổi tiếng trên truyền thông cả chục năm qua.
Sau khi người yêu hy sinh, bà Lưu Liên kết hôn nhưng hơn 50 năm qua vẫn cùng chồng con thờ cúng người yêu cũ ngay trong nhà mình và giữ gìn mọi kỷ vật của người yêu, lại xuất bản nhật ký cũng như những lá thư của ông.
Chồng và các con bà Liên đều coi người yêu của vợ, của mẹ năm xưa như một người thân trong gia đình. Chính chồng bà Liên còn thuyết phục vợ đồng ý xuất bản những bức thư giữa hai người.
Ngoài một giải nhất cho Cuộc đời còn mãi, ban tổ chức trao giải đồng hạng cho 7 tác phẩm khác.

Các cựu chiến binh và bức ảnh chân dung chính mình thời binh nhất, binh nhì - Ảnh: T.ĐIỂU
Tôn vinh những binh nhì thời chiến
Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức công bố dự án phục dựng ảnh màu chân dung Lính binh nhì thời chiến, chân dung những anh lính mười tám, đôi mươi.
Hàng trăm chân dung Lính binh nhì thời chiến đã được phục dựng màu và hiện công việc vẫn đang được tiếp tục…
Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng - Chủ tịch Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam - chia sẻ lý do làm dự án này bởi muốn tri ân những anh "lính trơn" binh nhì và binh nhất vốn là đối tượng hy sinh nhiều nhất trong chiến tranh nhưng lại ít được nhắc nhớ tới hơn cả.
"Thông qua hoạt động này, chúng tôi muốn cộng đồng xã hội quan tâm hơn đến những người lính bình dị. Đó là những người đã thầm lặng cống hiến, hy sinh trong chiến tranh, nhưng lại rất ít được biết đến trong hòa bình", ông Đặng Vương Hưng nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận