
Các bạn trẻ tham gia chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" chặng 5 tại TP.HCM - Ảnh: K.ANH
Cùng tham dự có Bí thư Trung ương Đoàn - Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Tuyết Minh và Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải.
Từ lá cờ đỏ đến những phần quà nghĩa tình
Sau lễ dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, hành trình của các bạn trẻ tiếp tục tại công viên số 1 Lý Thái Tổ với lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi".
Phó bí thư Thành Đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM Lê Tuấn Anh nói được triển khai từ năm 2014, Tôi yêu Tổ quốc tôi đã trở thành phong trào chủ lực, xuyên suốt của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Qua mỗi giai đoạn, hành trình được làm mới về nội dung, cách thức tổ chức và phương thức lan tỏa, nhưng những giá trị cốt lõi vẫn không thay đổi.
Đó là tình yêu Tổ quốc được thể hiện thông qua những việc làm cụ thể, xuất phát từ những việc làm tử tế mỗi ngày từ học tập, lao động sáng tạo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đến tình nguyện vì cộng đồng, khát vọng hội nhập, phát triển và góp sức xây dựng quê hương đất nước.
"Ngọn lửa sẽ tiếp tục được trao đi trong hành trình này. Tôi tin rằng từ TP.HCM, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến sẽ tiếp tục được lan tỏa tới các chặng tiếp theo của hành trình", anh Tuấn Anh phát biểu.
Tại chương trình, những lá cờ đỏ sao vàng được trao đến hội viên, thanh niên như một cách để tình yêu Tổ quốc hiện diện trong đời sống thường ngày. Hoạt động "Tự hào lá cờ Tổ quốc" được phát động đến các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên thành phố.

Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM Lê Tuấn Anh phát biểu tại chương trình Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh: K.ANH
Đi qua lịch sử, tiếp bước những người đang cống hiến
Điểm đặc biệt của chặng 5 là ngay sau lễ phát động, các bạn trẻ đã tỏa đi nhiều địa điểm trong thành phố thực hiện hoạt động. Tại Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã diễn ra lễ kết nạp hội viên mới.
Đoàn hành trình cũng đến thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, đến với Bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ tại khu vực sông Sài Gòn.
Cuộc gặp tại mỗi điểm đến là cơ hội để các bạn trẻ có dịp nghe, nhìn và cảm nhận rõ hơn những công việc thầm lặng đang diễn ra mỗi ngày. Nhờ đó nhận ra rõ hơn khái niệm "cống hiến" không quá xa xôi, mà chính là từng câu chuyện rất thật của những người đang làm nhiệm vụ vì cộng đồng, đất nước.
Chặng 5 còn gắn với những công trình phục vụ thanh niên như khánh thành công trình "Không gian thể thao thanh niên - tiếp năng lượng, bừng sức trẻ" tại Trung tâm Hoạt động thanh niên Bình Dương (phường Phú Lợi, TP.HCM).
Ngọn đuốc của hành trình chính thức được trao lại cho đại diện tuổi trẻ Cà Mau, khởi động chặng 6. Ngọn lửa từ TP.HCM ấy tiếp tục được mang đi, nối những hành động của người trẻ ở nhiều vùng đất khác nhau trên dải đất hình chữ S này, cùng tạo thành dòng chảy lớn của tình yêu nước và khát vọng cống hiến.





Hơn 500 bạn trẻ TP.HCM cùng dự lễ chào cờ và đồng diễn tại chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" sáng 12-9 - Ảnh: K.ANH
Sẻ chia từ hành trình
Trong khuôn khổ chương trình, Công ty TNHH SEACRET trao 130 triệu đồng cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, bao gồm "Ngôi nhà hạnh phúc" (80 triệu đồng) và 50 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Ban tổ chức cũng trao 50 phần quà cho thanh niên khuyết tật, 50 phần cho thanh niên khó khăn và 50 phần cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.
Trước đó từ khoản tiết kiệm phần trang trí, liên hoan, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã tặng 100 triệu đồng cho Bệnh viện Ung bướu TP.HCM hỗ trợ các bệnh nhi ung thư.




Nhiều phần quà, học bổng đã được trao cho học sinh, thanh niên khuyết tật và thanh niên khó khăn tại chương trình sáng 12-9 - Ảnh: K.ANH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận