Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi' đến với Lũng Cú

Ngọn đuốc hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã được trao cho Tuyên Quang, mở đầu chặng 3 của hành trình đến với mảnh đất cao nguyên đá.

Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi đến’ với Lũng Cú - Ảnh 1.

Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: BTC

Ngày 13-7, tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khởi động chặng 3 hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026.

Sau khi được rước từ chặng 2 tại TP Huế, ngọn lửa tượng trưng cho niềm tin, khát vọng cống hiến và sức trẻ Việt Nam được trao từ anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tới chị Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang.

Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi đến’ với Lũng Cú - Ảnh 2.

Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Cú - Ảnh: BTC

Tại Tuyên Quang, chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động như lễ thượng cờ tại Cột cờ Lũng Cú, biểu diễn văn nghệ Làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải, trao quà cho các gia đình thương binh, bệnh binh, học bổng cho học sinh vượt khó…

Theo anh Nguyễn Kim Quy, chặng 3 hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được tổ chức hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt cho biết hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" không chỉ là một chương trình giáo dục truyền thống, mà còn là hành trình kết nối những trái tim yêu nước, hun đúc lý tưởng sống đẹp, sống có ích và khơi dậy trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất nước.

Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi đến’ với Lũng Cú - Ảnh 3.

Tại lễ phát động, nhiều phần quà được gửi tặng cho các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn - Ảnh: BTC

Tại lễ khởi động, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã trao 28 phần quà tặng gia đình thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách; trao 23 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lũng Cú, mỗi suất gồm xe đạp, quà và tiền mặt.

Bên cạnh đó chương trình còn trao tặng công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" trị giá 108 triệu đồng; hỗ trợ 5 mô hình sinh kế cho thanh niên với tổng cộng 5.000 con gà giống và 2,5 tấn thức ăn chăn nuôi.

Cùng với đó là các công trình sân chơi thanh thiếu nhi cho học sinh tại các xã vùng cao, góp phần cải thiện điều kiện học tập, vui chơi và tạo động lực để thanh thiếu nhi vươn lên trong cuộc sống.

Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi đến’ với Lũng Cú - Ảnh 5.Chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Sáng 1-7, Đoàn thanh niên Công an TP.HCM tổ chức lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' và Ngày Đoàn viên đợt 2 năm 2026 chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất