Tôi ủng hộ Đảng Cộng hòa

BÀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH (chủ nhà hàng Việt ở thành phố Elgin, bang South Carolina)
BÀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH (chủ nhà hàng Việt ở thành phố Elgin, bang South Carolina)

TTO - Nơi tôi bỏ phiếu là trường học của mấy đứa nhỏ nhà tôi nên cũng chẳng lạ lẫm gì, nhưng lần bỏ phiếu này có những điều khác lạ làm tôi cảm thấy phấn chấn hơn.

Tôi ủng hộ Đảng Cộng hòa - Ảnh 1.

Những người ủng hộ Đảng Cộng hòa ăn mừng sau khi ứng viên Cộng hòa chạy đua cho vị trí thống đốc bang Iowa - bà Kim Reynolds tái đắc cử ngày 6-11 - Ảnh: AFP

Hàng dài người đứng xếp hàng kiên nhẫn chờ tới lượt làm thủ tục để nhận phiếu bầu. Nhiều người còn mang cả con cái theo, tụi nhỏ chạy nghịch tung tăng trong khi bố mẹ vẫn đứng chờ xếp hàng, họ hào hứng bàn tán với nhau nhiều chuyện. 

Một số gia đình còn cùng nhau cả ba thế hệ đi bỏ phiếu. Lần bầu cử cách đây hai năm tôi không nhận thấy điều này.

Khu vực thành phố Elgin không có nhiều người Việt cư ngụ. Những người Việt mà tôi biết họ cũng có cùng quan điểm với tôi và gia đình chồng: ủng hộ Đảng Cộng hòa.

Với chúng tôi, thời gian lãnh đạo nước Mỹ của cựu tổng thống Obama thuộc Đảng Dân chủ thì nước Mỹ đã không có nhiều thành tựu kinh tế đáng kể. 

Nhiều người Việt mà chúng tôi từng nói chuyện họ còn cho rằng cựu tổng thống Obama thậm chí là người làm nước Mỹ mắc nợ nhiều, mà điều đáng buồn nhất là phần lớn chủ nợ lại là Trung Quốc. 

Tỉ lệ thất nghiệp tăng, người thất nghiệp thì nhiều, người nhận trợ cấp thất nghiệp ngày càng tăng mà việc làm không có.

Các công ty Mỹ không có cơ hội làm ăn, mở rộng sản xuất nên phải tìm cách ra khỏi nước Mỹ để đầu tư ở những nơi tìm thấy lợi nhuận dễ dàng hơn. Hai năm qua, từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền, ít nhất ông ấy cũng đã thực hiện được phần nào những gì ông đã hứa khi tranh cử tổng thống.

Những điều có thể nhìn thấy rõ nhất chính là tỉ lệ thất nghiệp đã giảm, số người Mỹ có việc làm ở Mỹ tăng lên, nhà xưởng, công ty Mỹ lại mở ra cho người Mỹ. 

Hồi Tết Độc lập (ngày 4-7) vừa qua, hàng xóm chỗ tôi ở đốt pháo hoa tưng bừng, cũng phải mấy năm rồi tôi mới nhìn và nghe thấy nhiều tiếng pháo hoa nổ tưng bừng như vậy.

Mấy năm trước kinh tế eo sèo quá, chắc cũng không có nhiều nhà cảm thấy hào hứng và thoải mái để mua pháo hoa về nhà đốt. Hàng xóm chúng tôi đốt pháo hoa, rồi cùng nhau ăn uống, tụ tập gần như đến đêm khuya. 

Chúng tôi cũng muốn Chính phủ Mỹ tăng cường ảnh hưởng và khuyến khích sự hiện diện các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư Mỹ trên đất nước này, đồng thời làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc, đánh thuế lên hàng hóa Trung Quốc nếu muốn đưa vào Mỹ.

Cái gì mà người Mỹ có thể làm được thì nên để họ làm và rõ ràng Tổng thống Trump đã làm được việc mà chúng tôi kỳ vọng. Cũng không hẳn là theo truyền thống gia đình nhà chồng, nhưng tôi thực sự cảm thấy tổng thống Mỹ và Đảng Cộng hòa làm được những việc mà họ đã hứa và đúng điều mình cần thì tôi tiếp tục bỏ phiếu cho họ.

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: những khoảnh khắc ấn tượng Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: những khoảnh khắc ấn tượng

TTO - Bất chấp thời tiết bất lợi và máy móc trục trặc vài nơi, số cử tri Mỹ đi bầu trong đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ vẫn rất ấn tượng. Cùng Tuổi Trẻ Online nhìn lại một số khoảnh khắc thú vị của sự kiện này.

BÀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH (chủ nhà hàng Việt ở thành phố Elgin, bang South Carolina)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất