Nông dân chết, doanh nghiệp chết theo
Quanh năm dầm mưa dãi nắng, cực khổ trăm bề, niềm vui của họ là thấy những sản phẩm mình làm ra được mùa và trúng giá. Đã từ lâu, nghĩ đến nông dân là người ta thường liên tưởng đến sự cực nhọc và nghèo khó (dĩ nhiên vẫn có những “đại gia chân đất” nhưng số lượng có là bao).
Sản phẩm làm ra nhưng người nông dân hoàn toàn không quyết định được gì, chi phí đầu tư ngày một tăng cao, giá cả thì qua biết bao khâu trung gian và khi giá tới tay người nông dân thì còn được bao nhiêu? “Nông dân chết, doanh nghiệp chết theo” quả thật sẽ làm những ai không xem trọng người nông dân suy nghĩ lại.
Từ lâu mọi người cứ nghĩ nông dân cần họ (các thương lái, doanh nghiệp) nhưng qua bài viết này càng thấy nếu mắt xích đầu tiên dễ bị tổn thương thì các mắt xích khác cũng không thể tồn tại.
Chúng ta nên nhớ rằng họ - người nông dân - không xin bất kỳ ai, mà chính họ tạo ra những món ăn hằng ngày và một phần của cải cho toàn xã hội. Họ cần phải được hỗ trợ, giúp đỡ và được hưởng những gì xứng đáng với sự cực khổ mà họ đã đổ ra.
Những gói hỗ trợ ngàn tỉ đồng (hai gói hỗ trợ người nuôi cá và doanh nghiệp với số tiền 4.400 tỉ đồng) cần phải đến tay người nông dân và doanh nghiệp nhanh chóng, phải đúng mục đích và phải được kiểm soát chặt chẽ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận