03/06/2024 08:28 GMT+7

Tôi làm nghề nặng nhọc

Hôm nọ có một ông treo bảng trước ngực viết dòng chữ tự nhận mình là "Tôi làm nghề nặng nhọc, nguy hiểm".

Hình minh họa: AI

Hình minh họa: AI

Ông đi qua, bà đi lại thấy. Có ông quan chức nói: "Ơ, vậy ý ông là mỗi mình ông làm nghề nặng nhọc, nguy hiểm à? Thế còn mọi nghề của thiên hạ toàn là nhàn hạ à? Nghề của tôi giờ nguy hiếm lắm nhé".

Nghe vậy, ông ấy xóa chữ "Tôi".

Ông thợ điện đi ngang hỏi: "Tôi suốt ngày leo trụ điện nguy hiểm cũng chưa dám nhận là nguy hiểm, ông làm gì mà tự nhận nguy hiểm?". Thế là chữ "nguy hiểm" được lấy ra.

Bà làm nghề bốc vác thấy có mấy chữ "làm nghề nặng nhọc" lạ quá nên hỏi: "Này ông, ông làm nghề gì nặng nhọc vậy? Mà được xác định làm nghề nặng nhọc có được thêm đồng nào không?".

Ông đó bảo ông làm nghề biểu diễn, và tất nhiên nếu được công nhận là nghề nặng nhọc, nguy hiểm thì có thêm tí gì đó chớ. Bà bốc vác mừng rỡ: "Thế à? Thế cho tôi làm nghề nặng nhọc với!".

Ông đó ngại ngùng, thôi tháo bảng cho lành.

Lùa gà vào chuồngLùa gà vào chuồng

Anh Hai nghe chưa, có ông chủ doanh nghiệp bất động sản lên báo nói bây giờ đã qua thời "lùa gà vào chuồng".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi