30/05/2024 15:27 GMT+7

Lùa gà vào chuồng

Anh Hai nghe chưa, có ông chủ doanh nghiệp bất động sản lên báo nói bây giờ đã qua thời "lùa gà vào chuồng".

- Ủa vậy trước đây họ làm ăn dễ như "lùa gà vào chuồng" hả anh Ba?

- Đúng rồi, họ nói vậy nhưng giờ hết rồi vì thời thế đã khác, thị trường thay đổi, quy định nghiêm hơn.

- Còn xe hủ tiếu của tui thì chưa bao giờ là dễ hết đó anh Ba. Làm ăn chân chính thì lúc nào cũng khó, bán được hết gánh hủ tiếu phải đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ dễ gì lùa được ai.

- Tui đi xe ôm cũng vậy đó anh Hai.

- Mà tui nghe đâu có lúc người ta còn tính "giải cứu" cho họ nữa hả anh Ba?

- Họ muốn vậy nhưng dễ gì.

- Tui can nhe anh Ba, giải cứu giùm tụi tui nè: giá cả cao, lương tiền của người làm công ăn lương gặp khó, giải cứu được không anh Ba?

- Tui cũng vậy chứ sao anh hỏi tui.

Ba bạn làm nghề gì?Ba bạn làm nghề gì?

Các bạn nhỏ trong lớp khoe với nhau về ba mình với niềm tự hào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi lùa gà