- Thì làm gì nhau? Thứ nhất, cũng là cân bằng thôi, vì trước đó Robben bị trung vệ Marquez đốn ngã nhưng trọng tài lơ. Thứ hai, trò chơi bóng đá là thế. Phải có một chút thiếu công bằng thì mới hấp dẫn, mới làm cho mọi người không bao giờ quên được những giọt nước mắt tức tưởi của các nữ cổ động viên xinh đẹp Mexico...
- Nói như ông thì thụ động quá. Nếu tui là HLV đội Mexico, tui không công nhận quyết định của trọng tài...
- Ông giỡn mặt, trọng tài là vua sân cỏ, và có luật lệ của FIFA đàng hoàng.
- Tui không chấp nhận trọng tài, luật cũng bỏ qua một bên. Tui tuyên bố đây là trận đấu giữa hai đội Hà Lan và Mexico, vì vậy hai đội sẽ giải quyết song phương, không để bên thứ ba can thiệp vào. Mặt khác, dân Mexico sang Brazil rất đông, tui sẽ kêu gọi tất cả đồng loạt rạch mặt ăn vạ trên khán đài, thậm chí có thể tràn xuống sân đâm húc trọng tài, và cùng la lớn bảo rằng mình bị bắt nạt...Với nhiều biện pháp như vậy, tui tin rằng trọng tài sẽ rút lại quyết định cho Hà Lan quả phạt đền.
- Xin lỗi nhé, chơi luật rừng kiểu ấy thiên hạ sút cho về nước!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận