11/05/2012 14:17 GMT+7

"Tối hậu thư" với Bình Dương

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Đánh bại chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai vào chiều 12-5 trên sân Pleiku, Đà Nẵng sẽ giữ chắc ngôi nhất bảng, qua đó chặn đứng tham vọng vô địch lần thứ ba của đội bóng phố núi.

TTO - Đánh bại chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai vào chiều 12-5 trên sân Pleiku, Đà Nẵng sẽ giữ chắc ngôi nhất bảng, qua đó chặn đứng tham vọng vô địch lần thứ ba của đội bóng phố núi.

Chuyện không đơn giản bởi từ ngày lên hạng chuyên nghiệp đến nay, đội bóng sông Hàn gần như chưa một lần làm nên chuyện trên sân Pleiku. Mới nhất là trận thua 0-1 hồi năm ngoái bởi bàn thắng của tiền vệ Thái Dương. Khi đó, Hoàng Anh Gia Lai đang chạy vắt giò lên cổ tìm đường trụ hạng.

Chiều cuối tuần trước, khi hay tin tiền đạo Merlo (Đà Nẵng) bị thẻ vàng, Thái Dương cười thật tươi và tự tin nói với Tuổi Trẻ Online rằng: “Thêm thẻ vàng nữa, Merlo sẽ vắng mặt trận gặp Hoàng Anh Gia Lai. Thế nào chúng tôi cũng đánh bại họ hệt như mùa trước…”.

Không có Merlo (ghi được 13 bàn thắng từ đầu giải đến nay), đúng là sức mạnh của Đà Nẵng giảm đi trông thấy. Nhưng đâu phải chiến thắng nào trong chuỗi 8 trận thắng từ ngày khai mạc cuộc chơi đến nay của Đà Nẵng đều do Merlo mang đến. Bằng chứng là tuần trước, Đà Nẵng bỏ túi 3 điểm trước Thanh Hóa là do công của tiền vệ Thanh Hưng. Nói thế để thấy rằng sức mạnh của Đà Nẵng được dàn đều ở cả ba tuyến chứ không phải quá phụ thuộc vào khả năng làm bàn của chân sút đến từ Argentina.

Sau tám trận liền bất bại, ngoi lên nhóm ba đội mạnh nhất bảng, Hoàng Anh Gia Lai tuột dốc không phanh với trận thua tệ hại 0-2 trên sân Hải Phòng rồi tiếp đến là 0-3 trên sân Pleiku trước Sài Gòn FC vào tuần trước. 

Hai trận thua thật sự làm thất vọng người xem bởi lối chơi quá kém: tiền vệ luôn làm mất bóng còn hàng tiền đạo thì gần như mất dạng. Nguy hơn nữa, sự bất ổn đã đến nơi khu vực kỹ thuật bởi những màn lớn tiếng đôi co giữa HLV trưởng và trưởng đoàn.

Không thay đổi được lối chơi, không vực dậy được tinh thần, không có sự tôn trọng lẫn nhau giữa người có chuyên môn với người quản lý CLB, Hoàng Anh Gia Lai dù có lợi thế sân nhà cũng khó đánh bại được Đà Nẵng.

Không đánh bại được Thanh Hóa để chặn đứng chuỗi năm trận liền toàn thua, nhà tài trợ sẽ cắt toàn bộ tiền lương, tiền thưởng từ vòng đấu này cho đến hết giải! Ba ngày trước khi chơi ở vòng 17 trên sân nhà, Bình Dương đã sốc thật sự khi nhận được lời cảnh báo nói trên.

Becamex - nhà tài trợ chính của CLB từ năm 2003 tới nay - sẽ không thể rút lui khỏi đời sống bóng đá một cách đơn giản như vậy bởi sự ràng buộc của nhiều lý do khác nhau, nhưng họ cần phải đưa ra chiếc “thẻ vàng” với cầu thủ do tinh thần thi đấu rệu rã một cách bất thường. Chỉ tiêu vô địch mùa bóng 2012 chỉ còn 1% (kém đội đầu bảng Hà Nội T&T đến 11 điểm) và số phần trăm còn lại ấy sẽ tan biến luôn nếu không lấy trọn 3 điểm trước Thanh Hóa.

Kể từ lúc lên đá V-League tới nay, chưa khi nào Bình Dương có mạch trận thua nhiều đến thế. Họ luôn trung thành với lối chơi tấn công, và một khi không ghi được bàn vào lưới đối phương thì họ luôn nhận đòn “hồi mã thương” từ đối thủ vốn luôn co mình chịu trận trước áp lực dữ dội của Bình Dương.

Chắc chắn rằng họ sẽ thực hiện màn phủ đầu ấy trước Thanh Hóa, nhưng Bình Dương cũng nên dè chừng bài phòng thủ ngoan cường vốn là sở trường của Thanh Hóa. Mải húc đầu vào bức tường phòng ngự chắc chắn, Bình Dương phải hết sức dè chừng đòn phản công sắc bén của đội bóng xứ Thanh.

Nghĩ xem nếu lưới của Bình Dương rung lên từ ngón phản công lợi hại của Thanh Hóa, và người ghi bàn ấy là Việt Thắng, chân sút đang nằm trong biên chế của Bình Dương nhưng không được trọng dụng và phải đi biệt phái cho Thanh Hóa từ đầu lượt về.

Chung kết ngược ở Nha Trang

HLV Nguyễn Thành Vinh chia tay với Hà Nội sau hai trận thua không lời bào chữa trước Hà Nội T&T rồi Kiên Giang cùng tỉ số 1-3. Chỉ tiêu lọt vào tốp năm đội mạnh nhất của Hà Nội (19 điểm) xem như khó hoàn thành. Đã vậy, họ đang đối mặt với nguy cơ rơi xuống cuối bảng trong chuyến đi làm khách trên sân Nha Trang trước K.Khánh Hòa (18 điểm).

Cả chủ nhà lẫn đội khách cùng chới với ở khu vực nguy hiểm, cho nên đây sẽ là trận cầu được dự đoán là nảy lửa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đây cũng là trận cầu ra mắt của tân HLV Hoa Mạnh Hưng khi vừa được chỉ định thay thế ông Nguyễn Thành Vinh.

“Cứng cựa” và lừng lẫy tên tuổi như ông Nguyễn Thành Vinh mà còn không nắm, không quản được cầu thủ Hà Nội thì liệu rằng người đóng thế Hoa Mạnh Hưng có điều khiển được các học trò vốn đang nổi tiếng còn hơn cả ông thầy gốc Thể Công?

HLV Nguyễn Thành Vinh ra đi, Timothy không còn chỗ dựa, lối chơi của Hà Nội giờ đây sẽ xoay quanh hai ngôi sao Thành Lương - Công Vinh. Không loại trừ diễn ra việc “bằng mặt không bằng lòng” giữa các tên tuổi trên hàng tấn công của Hà Nội. Và một khi họ không còn nắm tay nhau nhìn về một hướng thì Hà Nội rớt xuống cuối bảng nào có phải là chuyện bất ngờ.

Lịch thi đấu vòng 17 (ngày 12-5): Hoàng Anh Gia Lai - Đà Nẵng (VTV3 THTT 16g), Khánh Hòa - Hà Nội (VTC3 THTT 16g10), Bình Dương - Thanh Hóa (VTV2 THTT 17g).

SĨ HUYÊN

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên