19/05/2022 11:54 GMT+7

Tôi có sai khi dùng tiền để 'nịnh' con học?

NGUYỆT ANH (Hà Nội)
NGUYỆT ANH (Hà Nội)

TTO - Tôi muốn con cố gắng nhiều hơn sẽ cho con tiền. Bài tập cô giao ngày càng nhiều, các con học online nên khá vất vả, tôi động viên bằng tiền.

Tôi có sai khi dùng tiền để nịnh con học? - Ảnh 1.

Có nhiều cách động viên con học tập thay vì cho tiền - Ảnh minh họa: NHƯ HÙNG

Từ bé, con trai tôi đã khá ương ngạnh, khó bảo. Tôi luôn tự động viên mình rằng lớn lên rồi con sẽ khác, con sẽ thay đổi.

Cứ như vậy, mỗi khi tôi cần con làm gì thì con đều ra điều kiện. Khi thì: "Con mà đánh răng thì sẽ không ăn sáng"; "Con làm bài tập toán thì sẽ không làm tiếng Việt đâu"… Những khi ấy, tôi đều xoa dịu con bằng việc "ngoan đi, rồi mẹ sẽ cho tiền".

Mỗi khi chuẩn bị thi học kỳ thì những đòi hỏi của con càng nhiều hơn. Và tôi vẫn dùng chiêu cũ, thường xuyên "nịnh" con bằng… tiền.

Số tiền không nhiều, chỉ 10.000 đồng, 20.000 đồng, con sẽ nghe lời răm rắp và như thành thói quen. Tôi muốn con cố gắng nhiều hơn sẽ cho con tiền. Bài tập cô giao ngày càng nhiều, các con học online nên khá vất vả, tôi sẽ động viên bằng tiền. 

Sợ con không theo kịp nên tôi ra sức thúc ép và cũng phải cho tiền con. Tôi luôn cảm thấy căng thẳng nếu như con chưa hoàn thành bài tập.

Tôi thấy căng thẳng khi con học lớp 3 rồi mà vẫn chưa nhân chia thành thạo. Và những lúc ấy, tôi đều dùng tiền để nịnh con học. Tôi hứa sẽ cho con tiền để dành mua đồ chơi. Những khi có tiền của mẹ, con tôi mới chịu làm bài tập. Nếu tôi không cho con tiền thì con sẽ chây ì, mặc kệ mẹ nói gì.

Lâu dần, những điều kiện con đưa ra càng nhiều hơn khiến tôi phát hoảng. Thấy tôi đưa tiền cho con, chồng tôi tỏ ra không hài lòng. Chồng tôi bảo rằng chiều con quá sinh hư, rằng tôi không dạy con cách trân trọng đồng tiền, không dạy con cách sử dụng đồng tiền mà lại đáp ứng mọi yêu cầu, mọi điều kiện của con liên quan đến tiền là không nên, là phản giáo dục.

Khi ấy, tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần con chăm học, chỉ cần con đạt kết quả học tập tốt thì chẳng có gì tôi không cho con. Thế nhưng, đúng là càng ngày con càng "vẽ" điều kiện nhiều hơn và nếu mẹ không cho tiền thì nhất quyết con không học, không làm.

Con vừa thi học kỳ II xong và thực tế tôi đã phải "nịnh" con bằng tổng số tiền không nhỏ. Tôi bất giác giật mình bởi những đòi hỏi của con là đến từ đâu và do dâu? Có phải tôi đáp ứng những yêu cầu "quá trớn" của con là phản giáo dục như lời chồng tôi nói?

Có phải tôi đã sai?

Cho tiền con mới... chịu học Cho tiền con mới... chịu học

TTO - Vợ chồng tôi dụ hết sức không được. Cuối cùng nghĩ ra cách con đi học hôm nào học được cô giáo khen tôi thưởng 20.000 đồng.

NGUYỆT ANH (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên