- Thời buổi công nghệ cao, tội ác cũng... công nghệ cao! Người ta rất sẵn sàng xách máy quay phim ra ghi hình, máy ghi âm ra thu tiếng tất tần tật đủ mọi chuyện. Ông không nhớ mới tuần trước đây dư luận “sốc toàn tập” trước chuyện vợ ghi hình cảnh phòng the với tình nhân tới ba lần với sự đồng ý, tiếp sức của... chồng!
- Tội ác thời công nghệ cao còn được lưu giữ, phát tán với tốc độ và tầm phủ sóng gần như vô hạn của thế giới mạng, nên tội ác càng... ác hơn, làm tổn thương, làm đau nhiều hơn. Nghe một câu chuyện tội ác để rồi thấy ”sốc”, thấy buồn và... tự dưng thấy lo cảnh giác nghi ngờ.
- Nhưng cũng có ích chứ, sẽ khiến mấy anh ”ham vui” phải dè chừng hết dám vui tùm lum nữa! Mà cũng đừng đổ thừa cho công nghệ cao, tội nghiệp. Máy quay phim sao không dùng ghi cảnh gia đình sum vầy, hòa thuận để khi xem đem lại tiếng cười hạnh phúc? Đem máy ghi hình sex để hại nhau, tổn thương nhau là do cái tâm ác mà ra, ông ơi!
- Thôi, xì tốp chuyện tội ác tại đây, nghe mệt quá chừng! Mà nè, chuyện bọn mình nãy giờ ”tám” tùm lum, tào lao ông không có ghi âm đó chứ? Chẳng may tui lỡ nói năng ”trật quan điểm” bị ném đá còn mệt hơn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận