02/09/2020 06:10 GMT+7

'Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ'

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Đó chính là chủ đề của đêm nghệ thuật hoành tráng do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức tối 1-9 tại Nhà hát lớn Hà Nội kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư trung ương Đảng Trần Quốc Vượng cùng các vị lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ - Ảnh: T.ĐIỂU

Tham dự chương trình có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư trung ương Đảng Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh... cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và Hà Nội.

Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam chủ trì thực hiện chương trình, cùng sự tham gia của: Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, Học viện Âm Nhạc quốc gia Việt Nam, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Đoàn nghi lễ quân đội Bộ tổng Tham mưu, Hãng phim Tài liệu và khoa học trung ương, Nhà hát lớn Hà Nội.

22 tiết mục là các hoạt cảnh, thơ, ca khúc về chủ đề cách mạng quen thuộc nhưng được dàn dựng công phu, với sân khấu hoành tráng, đầu tư kỹ càng từ ánh sáng, phần múa phụ họa, giọng hát, chương trình mang đến cho người xem một biên niên sử hấp dẫn về đất nước bằng âm nhạc.

Chương trình được chia thành 3 chương với tên gọi: Đất nước, Khát vọng hòa bình, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ.

Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư trung ương Đảng Trần Quốc Vượng và các vị lãnh đạo xem chương trình nghệ thuật - Ảnh: T.ĐIỂU

Cách xếp đặt các tiết mục với tiết tấu trầm - hùng đan xen nhau của chương trình đã mang đến một tưởng tượng về những khúc trầm - hùng của lịch sử dân tộc trong 75 năm qua.

Đó là các ca khúc về quê hương, đất nước, cách mạng quen thuộc như: Đất nước lời ru, Làng tôi, Biển hát chiều nay, Đường chúng ta đi, Bài ca hi vọng, Dáng đứng Việt Nam, Chiều biên giới, Bài ca thống nhất, Đất nước tình yêu, Tình em biển cả, Việt Nam quê hương tôi, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ...

Một điểm đáng chú ý, trong tiết mục mở đầu chương Đất nước - hoạt cảnh thơ múa Đất nước - nhiều khán giả dự chương trình hẳn đã ngạc nhiên khi nhận ra giọng đọc thơ chương Đất nước (trong trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm) chính là của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Về tiết mục này, NSƯT Trần Ly Ly - giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, phó tổng đạo diễn của chương trình - chia sẻ bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện "có giọng đọc thơ rất hay". Những người thực hiện chương trình cũng rất "hào phóng" khi thết đãi khán giả những phần múa phụ họa chất lượng mang hơi hướng của nghệ thuật ballet.

Ban tổ chức mong muốn với những chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, chất lượng nghệ thuật tốt như chương trình này sẽ giúp nhân lên niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào tương lai rạng rỡ của đất nước.

Một số hình ảnh các tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong chương trình - Ảnh: T.ĐIỂU

Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Ảnh 3.
Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Ảnh 4.
Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Ảnh 5.
Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Ảnh 6.
Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Ảnh 7.
Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Ảnh 8.
Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Ảnh 9.
Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Ảnh 10.
Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Ảnh 11.
Trao giải Giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Bác Trao giải Giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Bác

TTO - Sáng 28-8, tại Nhà hát đài Truyền hình TP.HCM, đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên