05/06/2023 10:08 GMT+7

Tình yêu qua cửa kính tiệm nail trong 'The Good Bad Mother'

12 tập phim của The Good Bad Mother (Người mẹ tồi của tôi) chứa đựng bao nhiêu cung bậc cảm xúc về tình yêu: từ lãng mạn, tức giận, bất ngờ đến đau đớn.

Chuyện tình giữa Kang Ho và Mi Joo đáng yêu trong phim Người mẹ tồi của tôi - Ảnh: JTBC

Chuyện tình giữa Kang Ho và Mi Joo đáng yêu trong phim Người mẹ tồi của tôi - Ảnh: JTBC

"Đừng cho cô ấy biết, tôi yêu cô ấy đến nhường nào. Đừng cho cô ấy biết, vì sao tình yêu của chúng tôi phải kết thúc trong đau đớn như vậy". Khung cửa kính tiệm nail vẫn còn ở đó, mà bên trong là màu tối om xám xịt, không còn Mi Joo của anh ở đó nữa rồi...

Ngoài tình mẫu tử của nhân vật chính Kang Ho với người mẹ, chuyện tình giữa anh và Mi Joo trong Người mẹ tồi của tôi (The Good Bad Mother) cũng là mối quan hệ đặc biệt khó quên.

Lãng mạn và thực tế

Trong The Good Bad Mother, Kang Ho (tài tử đang lên Lee Do Hyun đóng) và Mi Joo (nữ diễn viên Ahn Eun Jin) là cặp thanh mai trúc mã. Họ lớn lên cùng nhau, cùng học một trường, cùng sống một thôn. Mi Joo từ bé đã bày tỏ tình yêu mến mãnh liệt đến cậu hàng xóm của mình.

Tình yêu của họ chỉ được khẳng định khi Mi Joo bị xe tông trong lúc cổ vũ Kang Ho, anh dám từ bỏ cuộc thi quan trọng của đời mình để cứu Mi Joo.

Bẵng một thời gian, họ gặp lại nhau ở Seoul. Mi Joo lúc này vẫn rất quan tâm đến Kang Ho. 

Không chút đắn đo, cô quyết định đi làm nuôi cậu ăn học để chinh phục ước mơ làm công tố viên. Kang Ho học hết mình, đậu hết kỳ thi này đến kỳ thi khác.

Mỗi lần như thế, anh đều khoe với Mi Joo qua khung cửa kính tiệm nail mà Mi Joo đang làm việc. Ánh mắt họ ngập tràn hạnh phúc.

Kang Ho thi đậu không còn là niềm vui, sự cố gắng và nỗ lực của một mình anh mà còn là hạnh phúc, là những giọt mồ hôi vất vả của cả Mi Joo. 

Mi Joo không chỉ là một người giúp đỡ đơn thuần mà dường như chính cô cũng là một nửa quan trọng trên con đường trở thành công tố viên mà Kang Ho, hay nói đúng hơn là họ cùng nhau đi.

Khung cửa kính tiệm nail đó dường như là nơi hạnh phúc nhất của hai người, ngoài căn phòng nhỏ bé mà cả hai cùng sinh sống.

Tình yêu qua cửa kính tiệm nail trong The Good Bad Mother - Ảnh 3.

Cảnh trong phim Người mẹ tồi của tôi - Ảnh: JTBC

"Tôi đã gặp lại cô ấy vào thời điểm đó. Trong cuộc đời tối tăm lạnh lẽo và đầy sóng gió của tôi. Cô ấy là người chiếu rọi vào một tia sáng ấm áp..." - những dòng chữ Kang Ho viết trong nhật ký đã nói lên tình yêu giữa anh và cô sâu đậm như thế nào.

Sau một tai nạn bất ngờ, mẹ Kang Ho đưa anh về quê chăm sóc chữa trị. Trùng hợp, Mi Joo cũng đang sống ở quê sau biến cố cuộc đời. Họ gặp lại nhau, cũng trong thôn đó, cũng những căn nhà đó, nhưng không còn là những đứa trẻ vô lo ngày thơ bé.

Tâm trí Kang Ho lúc đó chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, quên nhiều ký ức, phải ngồi xe lăn nhưng trái tim vẫn xao xuyến khi gặp lại Mi Joo.

The Good Bad Mother an ủi khán giả bằng tình yêu

"Mi Joo à, người mà ta biết ơn không phải là người cứu ta mà là người khiến ta muốn được sống. Tớ muốn được sống cùng với cậu, thật lâu", Kang Ho đã từng nói với Mi Joo như vậy.

Tình yêu của Kang Ho và Mi Joo trong The Good Bad Mother là liều thuốc tinh thần an ủi hiệu quả cho khán giả giữa mạch phim đầy biến động và bất ngờ.

Tình yêu giữa Kang Ho và Mi Joo đầy cảm động - Ảnh: JTBC

Tình yêu giữa Kang Ho và Mi Joo đầy cảm động - Ảnh: JTBC

Trong tập 12, nơi Kang Ho gặp Mi Joo để gửi lời chào trước khi bước vào một kế hoạch mới vẫn là tiệm làm nail. 

Kang Ho vẫn đứng ngoài cửa kính nhìn Mi Joo say đắm như một lời khẳng định dù thời gian trôi đi, trải qua biết bao nhiêu đau khổ, nước mắt và sự tổn thương, tình yêu của họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Tình yêu ấy khiến người ta tin rằng dù không chút máu mủ ruột rà, dù chưa có gì ràng buộc, vẫn có người sẵn sàng yêu và hy sinh cho ta, cùng ta chia sẻ tất cả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Và đó là một tình yêu đáng mơ ước, dù cả trong phim hay ngoài cuộc sống.

Nằm trong dòng phim về những người mẹ gây sốt gần đây, The Good Bad Mother kể về công tố viên Kang Ho - người có tính cách lạnh lùng. Một ngày nọ, anh bị tai nạn và mất trí nhớ, nhận thức chỉ như đứa trẻ 7 tuổi.

Anh về quê sống cùng người mẹ bị xem là tồi tệ Young Soon. Từ đó mở ra câu chuyện cảm động về tình mẹ con, tình yêu...

Bộ phim luôn nằm trong top những bộ phim có lượng người xem cao vì câu chuyện mang nhiều yếu tố bất ngờ và xúc động. Đây cũng là phim thành công tiếp theo của Lee Do Hyun sau cơn sốt về phim bạo lực học đường The Glory.

The Good Bad Mother: Người mẹ tồi và hành trình chữa lành cho conThe Good Bad Mother: Người mẹ tồi và hành trình chữa lành cho con

Con trai đưa bạn học đến bệnh viện trong ngày thi đại học, bà mẹ chửi: “Tại sao phải hủy hoại đời mình vì người khác?”. Khi lớn lên, đưa con trai đó đã thờ ơ, tàn nhẫn với chính mẹ mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên