28/01/2010 03:00 GMT+7

Tình yêu là duy nhất

ThS LÊ THỊ LINH TRANG 
ThS LÊ THỊ LINH TRANG 

TTO - Tôi năm nay 19, yêu một cô gái bằng tuổi. Xa nhau 2 năm nhưng tôi không quên được cô ấy. Ngày ấy chúng tôi xa nhau chỉ vì mẹ tôi. Khi gặp lại cô ấy nói đã có người yêu.

NAc5zKwq.jpgPhóng to
Ảnh minh họa từ crossmap

Chúng tôi vẫn trò chuyện và càng ngày cô ấy dành cho tôi nhiều tình cảm hơn. Cô ấy từng nhắn: phải chi cô ấy gặp tôi sớm hơn; xa nhau 2 năm nhưng bây giờ cô ấy lại thích tôi. Gần đây khi chat với nhau xong cô ấy hay nhắn là Miss u (nhớ anh). Chúng tôi nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp, có thể chat và nhắn tin với nhau cả ngày mà không chán, tôi cũng giúp cô ấy vượt qua rất nhiều mỗi khi cô ấy gặp chuyện buồn.

Tôi vừa mới biết cô ấy có ngưòi yêu 30 tuổi, hơn tôi và cô ấy 11 tuổi. Thế nhưng anh ta rất hời hợt trong chuyện tình cảm, khi cô ấy bệnh anh ta không hỏi han, hoặc như anh ta có thời gian chơi game mà nói dối với cô ấy là bận. Khi gọi không nhấc máy, khi nhấc máy thì lại nói là "có cần thiết phải vậy không"!

Trước đây cô ấy cũng nhắn với tôi là cô ấy cảm thấy cô đơn, ngay cả khi đi chơi Noel cô ấy cũng không vui mặc dù đã nói lời yêu anh ta. Liệu đó có phải là ngộ nhận tình cảm không? Cô ấy đã quá vội vàng khi trao tình cảm của mình một cách sai lầm? Tôi phải làm gì để cô ấy hiểu đây? Tôi không muốn mọi việc trở nên tồi tệ khi chưa quá muộn màng... (H.G.)

- Tư vấn:

Chào bạn,

Có lẽ trước hết phải chia sẻ với bạn rằng những rung động khi được tiếp xúc với người con gái mà mình có cảm tình đặc biệt luôn tạo cho mình những cảm xúc khó tả. Và thách thức hơn cả là những xúc cảm lâng lâng, thích thú, dễ chịu đó lại cùng tồn tại với nỗi băn khoăn, lo lắng là mình đang làm một điều gì đó không phải - giao tiếp thân mật với một người khác giới đang có người yêu.

Ở tuổi 19 của các bạn, có thể nói đó là một độ tuổi rất đẹp để mở rộng quan hệ giao lưu bạn bè, và cũng có thể từ đó tìm kiếm cho mình một người yêu tâm đầu ý hợp. Trong quá trình tìm kiếm đó, dĩ nhiên sau khi "kết" một ai đó sẽ là một quá trình tìm hiểu lâu dài, để hai bên có cơ sở xác định tình cảm của mình. Như vậy, có thể hiểu rằng sau khi tìm hiểu nếu thấy có nhiều điểm chưa tương đồng, không hợp nhau thì người ta có thể chia tay để tìm kiếm một người khác.

Và kể cả sau khi tìm kiếm, thấy không ai có thể được như người cũ, không thể dành cho ai khác tình cảm nhiều như người cũ, người ta vẫn có thể xây dựng lại mối quan hệ, đó cũng là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, nếu trong cùng một thời điểm, một giai đoạn mà mình đi lại với nhiều người, cùng tìm hiểu nhiều người - người ta thường gọi là ... "bắt cá hai tay" thì không thể coi là bình thường, phải không bạn? Vì tình yêu khác tình bạn cơ bản ở chỗ, người ta có thể có nhiều bạn nhưng không thể có nhiều người yêu trong cùng một lúc được. Tình yêu nam nữ luôn có tính "duy nhất"!

Bên cạnh đó, tình trạng mối quan hệ của cô ấy với người kia hiện nay như thế nào và sẽ tiếp diễn như thế nào không thuộc về những quyết định nơi bạn. Vậy điều bạn có thể làm, phải chăng là nên có sự động viên, an ủi với vai trò một người bạn như bạn đã làm và đồng thời nên chăng bạn cần một chút tỉnh táo và nghị lực để khuyên cô ấy trước hết phải lo giải quyết ổn thỏa mối quan hệ hiện thời của cô ấy, xác định rõ tình cảm của mình.

Về phần mình, bạn cũng phải tự trả lời với chính mình rằng sự rung động của mình với cô ấy hiện thời là tình yêu hay là sự thương hại. Mà để trả lời chính xác thì có lẽ bạn nên học một cái nhìn khách quan, nhiều chiều về người khác, về các mối quan hệ. Chớ vội chê trách người nào đó khi ta chưa hiểu rõ họ, nhất là ở đây, đừng quên rằng người ta mới 30 còn bạn thì đã được... 19 tuổi.

Nếu nhận ra một tình yêu thật sự giữa bạn và người ấy, hãy cố gắng đấu tranh và phấn đấu vì tình yêu đó. Nếu nó gần với tình yêu, hãy tiếp tục nuôi dưỡng cho nó lớn mạnh thêm bằng sự chín chắn của những người trưởng thành. Nhưng cái gì cũng phải có quá trình, không nên nóng vội, các bạn hiện giờ là những người có đủ thời gian để thận trọng và đầu tư thêm cho tương lai.

Mong bạn sẽ có được một tình yêu đích thực để có được niềm vui, niềm hạnh phúc, chứ không phải nỗi lo lắng thường trực như hiện nay!

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống.

B.D. thực hiện

ThS LÊ THỊ LINH TRANG 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên