Phóng to |
| Tình yêu đẹp: không phải là khái niệm xa xỉ - Ảnh minh họa |
Xét về mặt bản chất, tình yêu đẹp không thể được dựng xây trên sự giả trá hay sự toan tính. Trong tình yêu đẹp, không có chỗ đứng của sự toan tính hay mưu mô... Trong tình yêu đẹp càng không có sự nỗ lực phi thường quá mức hay sự “chịu đựng” theo nghĩa cố gắng, vì bản chất của sự rung động hòa nhịp giữa hai con tim là tự nguyện và chân thật...
Liệu có còn tình yêu đẹp - câu hỏi tưởng chừng như thật đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể trả lời một cách chính xác. Đôi lúc người trong cuộc vẫn bị ý nghĩ chủ quan của chính mình để có thể nhìn đen - trắng hay những sắc thái đa chiều khác nhau.
Lẽ thật bình thường rằng sao có thể có một cái nhìn thật tròn trĩnh nếu như có quá nhiều điều tiêu cực xảy ra xung quanh cuộc sống chúng ta. Thế nhưng nếu đi nhiều - nghe nhiều chúng ta vẫn thấy tình yêu đẹp vẫn còn đó như điểm sáng về bản chất.
Nhiều tranh luận xoay quanh vấn đề tình cảm của con người đó là liệu tình cảm có mang tính chân thật hay không? Hay tình cảm có thể giả dối? Xin nói ngay rằng tình cảm luôn mang tính chân thật vì đó là đặc điểm bản chất của tình cảm hay tình yêu. Thế nhưng người ta chỉ có thể giả dối rằng mình đang có tình cảm hoặc có tình cảm ở mức cao hơn, sâu hơn thực chất...
Mỗi bài viết gửi về cho diễn đàn đều mang những sắc thái rất riêng. Đó là tâm sự của một người từng phải nhận lời chia tay mà lý do không hề chính đáng, đó là những nghĩ suy rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đó là sự mất niềm tin quá lớn vì người mình yêu đã không dám hy sinh và tranh đấu cho tình yêu... Không những thế mà còn thật nhiều những lo lắng và trăn trở khác.
Có bạn lo lắng rằng mình sẽ có thể là người của rất ít người hướng đến một chuẩn mực lãng mạn của một tình yêu đẹp, có bạn còn cho rằng tình yêu đẹp chỉ là phù du khi chính bạn đã từng bị mất thăng bằng qua mối tình “tuột dốc”... Liệu tình yêu đẹp lại khó tìm đến thế hay sao? Hay tình yêu đẹp chỉ còn là một khái niệm mơ hồ đang bị đẩy dần vào những ngóc ngách của “sự hoài cổ”?
Dưới góc độ chuyên môn, hoàn toàn thừa nhận rằng yêu thì dễ nhưng yêu thật thì khó và yêu đẹp càng khó hơn gấp bội. Vì sao ư? Không thể trách ai trước khi trách mình. Dù có thể khó nghe nhưng cũng vẫn có một số không ít bạn khi yêu rất vội vàng và thiếu hẳn sự cân nhắc. Cũng có khá nhiều bạn đến với tình yêu bằng một tâm trạng rất hoang mang và đầy sự cân nhắc nếu không nói rằng tính toán, cũng không ít bạn yêu vì sự choáng ngợp... Nếu đã thế thì sao đòi hỏi người khác có thể cùng tỉnh táo và sáng trong để xây dựng một tình yêu đẹp?
Sẽ là thiếu công tâm khi nói rằng chính bản thân mình đã rất hết lòng nhưng người khác lại chưa hết dạ. Điều này thực sự đang xảy ra khi những thách thức và áp lực của cuộc sống công nghiệp đang đè nặng. Vì không có thời gian, vì không có đủ điều kiện, vì mong chờ mọi chuyện sẽ thực sự nhanh chóng được giải quyết, vì ưu tiên cho những điều quan trọng đặc biệt cho nên tình yêu lắm lúc bị “đẩy” vào thế của sự “xuống hạng”...
Dẫu vậy, tình yêu đẹp không phải là khái niệm xa xỉ. Trong những chia sẻ cũng như những bài viết của quý độc giả gửi về vẫn canh cánh trong lòng về một nguyện vọng và ước mơ có một tình yêu tuyệt đẹp. Tình yêu đẹp vẫn mãi là ước vọng của những người trong cuộc, vậy thì sao chúng ta không thực sự tự tin vào những gì đang nghĩ suy và trăn trở. Chắc chắn rằng nếu không sống gấp, nếu như mục tiêu sống và yêu vừa sức, nếu như có sự kiên nhẫn cần thiết cũng như có một thái độ trân trọng đích thực với chính mình và với người khác thì tình yêu đẹp vẫn là điểm đến tuyệt vời.
Nếu chọn đúng và sống đúng với bản chất của tình yêu thì bạn không cần phải lo về một tình yêu mang vỏ bọc đường nhưng chất “chocolate” đắng nghẹt nén chặt bên trong...
|
Diễn đàn Tình yêu đẹp - Có còn không? xin khép lại với bài viết của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn. Có lẽ việc đi tìm "đáp án" cho câu hỏi Tình yêu đẹp - Có còn không? với tự thân mỗi người là không đơn giản, nhưng hẳn bạn sẽ chia sẻ với chúng tôi: tình yêu đẹp không phải là khái niệm xa xỉ nếu bạn không sống gấp, nếu mục tiêu sống và yêu của bạn thật vừa sức... Xin cảm ơn những ý kiến và bài viết của quý độc giả đã tham gia diễn đàn. Tuổi Trẻ Online |
Tin bài liên quan:
Tình yêu cần được vun vén lâu dài! Bạn có biết yêu chân thành không?"Còn ai biết hi sinh cho tình yêu"... "Tôi sợ mình là nạn nhân của cuộc tình... ráp vô" Tình yêu đẹp: không chỉ là... mơ? "Lạm phát" tình yêu Tình yêu bắt đầu từ sự chọn lựa của con tim Tình yêu vẫn đẹp - hãy tin vào ngày mai Tình yêu - cả đời là một cuộc chinh phục "Tôi có là kẻ lãng mạn cuối cùng của thế kỷ?"... Một "nửa ấy" vẫn đang chờ... Thử định nghĩa tình yêu đẹp Tình chỉ đẹp khi còn dang dở…

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận