Phóng to |
| Các tình nguyện viên và học sinh tham gia dự án POD trong buổi tổng kết - Ảnh: VĨNH PHÚC |
Chúng ta là một gia đình
12 học sinh, 6 tình nguyện viên ngồi quây quần thành vòng tròn, để chuẩn bị cho cuộc thi 2! Idol POD, phỏng theo phiên bản 2!Idol của một kênh truyền hình dành cho tuổi teen. Thí sinh là một cặp, gồm một tình nguyện viên và một học sinh. Sau khi cười nghiêng ngả với các trò chơi vui nhộn, chương trình dần trở nên sâu lắng hơn khi câu chuyện đời mình được chính người trong cuộc kể lại. Ước mơ của Lê Thị Phương (16 tuổi) là được đi học, được sẻ chia gánh nặng với người bà bán từng tấm vé số cho em tới trường, trong khi ba mẹ em không chút quan tâm…Đồng hồ điểm giờ kết thúc chương trình, nhưng câu chuyện cứ thế tuôn ra không dứt được. Đã có những giọt nước mắt rơi xuống, những cái siết tay đầy sẻ chia sau câu chuyện, để rồi cứ sau mỗi buổi gặp mặt, tình nguyện viên và các em xích lại gần và hiểu nhau hơn một chút. “Khi tiếp xúc với những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và phức tạp ở tuổi vị thành niên này, không phải nhóm tình nguyện nào cũng có đủ gắn bó để các em trải lòng. Đây là điều mà chúng tôi đánh giá rất cao đối với dự án POD”, cô Phạm Hoài Yến, giảng viên khoa Tâm lý - Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết.
Tất nhiên, kết quả tích cực này có được nhờ quá trình kiên trì suốt chín tháng của các tình nguyện viên. Chọn ra 12 em có hoàn cảnh đặc biệt nhất phường, cuối tuần nào cũng vậy, các tình nguyện viên lại kéo nhau về góc sân nhỏ của UBND phường 16, quận Gò Vấp bắt đầu những buổi sinh hoạt.
Bốn tuần đầu, tất cả bắt tay vào giai đoạn 1: “Quậy hết ga” với đủ trò hát, múa, nhảy dân vũ để “chiêu dụ” các em. Thân thiết hơn được một chút, các bạn chuyển dần sang giai đoạn 2: Tư duy, đầu tư chất xám, tham khảo ý kiến các chuyên gia tâm lý để cho ra lò các trò chơi thử thách trí tuệ IQ, khám phá mức độ tình cảm EQ.
Bạn Phạm Thành Nam, người chủ xị tạo ra các trò chơi, cho biết: “Chỉ cần một tờ giấy A0, chia mỗi em vẽ một góc nhưng phải làm sao sau đó để có được một bức tranh với chủ đề thống nhất, tụi mình đã có thể nhận biết được tính cách từng em, ai hiền lành, ai kiêu hãnh, ai rụt rè… để có phương pháp tiếp cận phù hợp”.
Phóng to |
| Một “cặp đôi hoàn hảo” của POD hợp sức trong một trò chơi vận động - Ảnh: VĨNH PHÚC |
Xích lại gần nhau
Bền bỉ với nhiều hoạt động sáng tạo trong thời gian dài, nhưng dự án chỉ vỏn vẹn chưa đến 10 tình nguyện viên, xoay xở với nhau khi không có bất kỳ nguồn tài trợ nào. Tất cả bắt đầu từ ý tưởng “khác người” của bạn Đặng Vĩnh Phúc, cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.
Phúc kể về “cơ duyên” của mình: “Một lần đi thăm mái ấm Thiên Phúc ở Củ Chi, một em nhỏ đột nhiên hỏi mình: Anh Hải đâu rồi anh? Mình ngớ người ra, lúc sau mới biết đó là thành viên của một nhóm tình nguyện khác và (có thể) sẽ không quay trở lại đây nữa. Đang lựa lời an ủi, thì nhóc dồn dập hỏi tiếp, rưng rưng muốn khóc: Anh ơi, em ngoan rồi, em học giỏi rồi, em muốn gặp anh Hải thì phải tìm ảnh ở đâu? Chưa bao giờ mình thấy nghẹn lời như lúc đó...”.
Trở về nhà, câu chuyện ở mái ấm Thiên Phúc khiến Phúc trăn trở. Suốt ba tháng sau, anh chàng quyết định tìm đến các chuyên gia tâm lý, đến các mái ấm, nhà mở, cố gắng nghĩ ra phương pháp hiệu quả nhất để “có thể đi cùng các em một chặng đường dài, tạo ra một sự thay đổi nào đó, chứ không phải đến rồi đi, và để lại mặc cảm bị bỏ rơi nơi các em”.
Càng đi, đường càng rộng mở. Mục tiêu chính của dự án là giúp đỡ các em có cách nhìn lạc quan hơn và có nhiều nỗ lực hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, chính các tình nguyện viên sau thời gian dài gắn bó với dự án cũng thừa nhận “bản thân mình cũng có sự thay đổi, sau mỗi tuần nhận ra phải cố gắng sống có ý nghĩa hơn, có trách nhiệm hơn trước những tin yêu của các em” - Châu Ngọc Thông, trưởng dự án hiện nay, đã nói như thế.
Nhiều “cặp đôi hoàn hảo” cũng từ ngôi nhà POD. Sau nhiều lần trò chuyện, cả hai tình nguyện viên và học sinh đều bất ngờ khi nhận ra hoàn cảnh gia đình giống hệt nhau. Rất tự nhiên, cả hai trở thành đôi bạn, thành “huynh đệ” thân thiết và đồng cảm.
Thời gian tới, mô hình POD dự định sẽ nhân rộng ra toàn quận Gò Vấp với đối tượng chính là các học sinh hiếu học, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Đồng thời, 12 em đã tham gia dự án POD có thể tiếp tục gắn bó với dự án, với vai trò tình nguyện viên, chia sẻ lại những câu chuyện, trải nghiệm của mình với thế hệ tiếp theo của POD.
Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận