01/09/2025 12:55 GMT+7

Tình người của những 'sứ giả hòa bình' Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, tổ công tác lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ Minusca (Trung Phi), đã trao những món quà ý nghĩa tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Bimbo.

Tình người của những 'sứ giả hòa bình' Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi - Ảnh 1.

Ông Salim - Giám đốc Trung tâm (đứng ở giữa) cùng các em nhỏ chụp ảnh kỷ niệm cùng Tổ công tác - Ảnh: HUYỀN ANH

Mang yêu thương đến Bimbo

Nhân dịp Quốc khánh 2-9, tổ công tác lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ Minusca do Trung tá Duy Văn Sơn làm tổ trưởng, đã đến thăm Trung tâm hỗ trợ trẻ mồ côi và suy dinh dưỡng ở thành phố Bimbo.

Được thành lập từ năm 2002, hiện trung tâm này chăm sóc nội trú khoảng 30 em nhỏ, đồng thời tổ chức bữa ăn cuối tuần cho khoảng 300 em có hoàn cảnh nghèo khó trong khu vực.

Phần lớn các em đều mồ côi do xung đột, bệnh tật hoặc bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ. Điều kiện duy trì hoạt động chủ yếu dựa vào một số nhà hảo tâm và sự giúp đỡ nhỏ lẻ, vì vậy, nơi đây luôn thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương.

việt nam - Ảnh 2.

Trung tá Duy Văn Sơn - Tổ trưởng Tổ công tác (đứng ngoài cùng phía bên trái) cùng với đồng đội đến thăm hỏi, động viên các em nhỏ tại Trung tâm hỗ trợ trẻ em mồ côi và suy dinh dưỡng thành phố Bimbo, Cộng hòa Trung Phi - Ảnh: HUYỀN ANH

Thấu hiểu điều đó, các chiến sĩ Việt Nam chuẩn bị gạo, sữa, thực phẩm, quần áo, đồ dùng học tập... Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tấm lòng của những người lính đến từ Việt Nam - đất nước từng trải qua chiến tranh nên càng trân quý hòa bình.

Được nhận những món quà, Leo (12 tuổi) xúc động chia sẻ: "Chúng cháu rất vui khi có các chú bộ đội Việt Nam đến thăm. Nhờ những món quà này, chúng cháu sẽ có thêm bữa ăn ngon, được đến trường đầy đủ hơn. Chúng cháu cảm thấy như mình có thêm một gia đình".

việt nam - Ảnh 3.

Trung tá Duy Văn Sơn chụp ảnh cùng các em nhỏ Bimbo - Ảnh: HUYỀN ANH

Dấu ấn đẹp dịp Quốc khánh, tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Xúc động trước tình cảm của những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam, ông Salim, giám đốc Trung tâm xúc động: "Chúng tôi vô cùng trân trọng sự sẻ chia của các chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đây không chỉ là những phần quà, mà còn là tình thương, là nguồn động viên để các em nhỏ vững tin vào cuộc sống. Bộ đội Việt Nam đã trở thành những người bạn thân thiết, gần gũi của chúng tôi".

Trung tá Duy Văn Sơn cho biết bên cạnh nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, bảo đảm an ninh, đơn vị luôn xác định trách nhiệm nhân văn với cộng đồng sở tại là hết sức quan trọng.

"Mỗi món quà được trao đi, mỗi nụ cười được nhận lại chính là sợi dây gắn kết tình cảm bền chặt giữa Việt Nam và nhân dân Cộng hòa Trung Phi", trung tá Sơn chia sẻ.

Hoạt động thiện nguyện tại Trung Phi trở thành điểm nhấn trong chuỗi sự kiện 80 năm Quốc khánh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, góp phần khẳng định hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, đồng thời gửi đi thông điệp về trách nhiệm quốc tế.

Hình ảnh những người lính mũ nồi xanh giản dị, giàu tình thương đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân Trung Phi, góp phần nhỏ vào hành trình chung của nhân loại, họ khẳng định cam kết Việt Nam luôn đồng hành cùng nhân dân thế giới xây dựng hòa bình, công bằng và hạnh phúc.

Tình người của những “sứ giả hòa bình” Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi - Ảnh 5.Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp nhận gói viện trợ do Chính phủ Úc tài trợ

Ngày 12-8, tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã diễn ra lễ bàn giao vật tư, trang thiết bị do Chính phủ Úc tài trợ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất