Phóng to |
| Ảnh Wallcoo |
Năm lớp mười hai, gia đình em chuyển về quê sinh sống, em còn học dở dang nên thuê phòng trọ ở lại một mình để tiếp tục việc học. Ảnh cũng là sinh viên xa nhà, lại ở gần bên cạnh nên có gì vui buồn hai đứa cùng chia sẻ. Tình yêu của tụi em bắt đầu từ đó. Ảnh luôn lo lắng và quan tâm tới em từng chút một. Đó là những tháng ngày rất hạnh phúc.
Nhưng tất cả đã thay đổi. Quá nhanh. Nhanh đến nỗi em không kịp chuẩn bị tinh thần. Em bị sốc thật sự trước những câu nói của anh ấy. Chẳng có một lý do nào cả. Tim em như tan nát từng mảnh, cảm thấy trên đời này không có gì để em níu kéo, cuộc sống đã chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Em đã làm tất cả những gì có thể để cứu vãn tình yêu của hai đứa. Nhưng vô ích. Những gì nhận được chỉ là ánh mắt xem thường của anh ấy.
Người đó đã thay đổi. Không còn là chàng sinh viên hiền lành và thật thà như ngày nào... Mọi người đều bảo em ngốc và mù quáng. Ừ, đúng rồi, chính em còn thấy điều đó, huống chi là người khác! Biết những gì mình làm là không đáng, là dại dột, thế mà em vẫn lao đầu vào. Những lúc tuyệt vọng em không biết phải dựa vào ai, chỉ biết khóc một mình. Vì nếu biết em còn nhớ tới con người ấy, thay vì an ủi đồng cảm, mọi người chỉ thêm trách em mà thôi.
Thời gian qua, em đã thoát khỏi tình trạng khổ sở hụt hẫng ban đầu. Em có những mối quan hệ mới, những niềm vui mới, có nhiều người theo đuổi, nhưng em vẫn không thể rung động trước một ai.
Hôm nay, sau gần hai năm chia tay. Tưởng rằng em đã quên được hình bóng ấy. Vậy mà vô tình biết chút thông tin về người ta, cả đêm em đã không hề ngủ được. Em lại sắp trở lại như lúc trước, lại ngốc nghếch tự tìm tới người ta.
Tự mình mắng mình là con ngốc, nhưng đôi chân thì vẫn không hề dừng lại được. Đôi khi em ước gì người ta hãy quay trở về bên em, dù là giả dối, dù chỉ để lợi dụng thôi. Nhưng em sẽ chấp nhận điều đó mà không than oán gì cả.
Em phải làm sao đây? Làm sao để quên được con người đó? Hãy chỉ cho em một con đường để đi... (H.A.)
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Bạn thân mến! Có những xúc cảm mà cả đời này con người không thể bỏ qua, có những tình cảm mà cả đời này con người không thể quên được. Đừng tự dày vò mình và ép lòng mình phải quên, phải quên vì như vậy càng thêm nhớ mà thôi. Chính vì cố tình bỏ qua mọi thông tin về anh ấy nhưng trong lòng không nguôi nên khi bắt được thông tin về anh ấy hơn bắt được vàng là vậy.
Hãy thực sự tỉnh táo khi đọc tiếp những dòng tâm sự của chương trình với bạn. Thay vì tự trách rằng mình ngốc nghếch, bạn ấy đứng dậy đi rửa mặt và tự nhủ rằng âu đó cũng là chuyện bình thường...
Không thể quên được anh ấy ngay lập tức, đó là một sự thật. Thay vì chạy trốn sự thật thì bạn hãy can đảm đối diện sự thật. Anh ấy không phải bỏ rơi bạn, anh ấy cũng không phải vong phụ bạn gì cả mà trong tình cảm có những mối quan hệ hợp nhau thì người ta mới thực sự đến với nhau bạn ạ!
Có thể trước đó bạn và anh ấy yêu nhau, có thể trước đó bạn và anh ấy cần nhau nhưng thực tế đã đổi khác và anh ấy không muốn kéo dài mối quan hệ này nữa. Có thể đau, có thể buồn nhưng không có nghĩa là mất trắng, bạn ạ!
Quên một con người không phải dễ. Hiện tượng xao lòng khi gặp lại người cũ, khi nghe những tin vui buồn về người cũ thật là bình thường. Hai năm có thể không phải là một khoảng thời gian quá ngắn nhưng cũng không có nghĩa là quá dài đến mức không thể tiếp tục.
Hãy an lòng, hãy tự tin tiếp tục sống vui vẻ và thoải mái với những người xung quanh, tiếp tục sống mạnh dạn bằng cách mở rộng những mối quan hệ bè bạn để cân bằng cuộc sống, tiếp tục hoạt động tích cực trong các công tác xã hội và đặc biệt tích cực làm việc để đạt một mục tiêu nào đó, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ sẽ nhẹ nhàng...
Tình yêu sẽ đến và sự an bình trong tâm hồn bạn sẽ trở về. Bạn sẽ làm được, chương trình tin bạn!
|
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận