10/10/2018 13:50 GMT+7

Tình buồn 'lụi tim' chiếm sóng và album bất ngờ trỗi dậy

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Quý cuối của năm 2018, làng nhạc Việt - Vpop thật sự nhộn nhịp, tạo đà cho những ngày tháng cuối năm bận rộn cùng những sô diễn lớn.

Tình buồn lụi tim chiếm sóng và album bất ngờ trỗi dậy - Ảnh 1.

Từ trái qua: Vũ Cát Tuờng, Mỹ Tâm và Đông Nhi là những guơng mặt được tìm kiếm trong tháng 10 với những thành tựu mới - Ảnh: GIA TIẾN

Không chỉ có sự xuất hiện trở lại của hàng loạt nghệ sĩ gạo cội chuyên trị ballad, tháng 10 cũng nở rộ những dòng nhạc mới gần hơn với xu hướng âm nhạc thế giới của các nghệ sĩ trẻ.

Tình buồn "lụi tim" chiếm sóng

Những tháng cuối năm thường là lúc nhạc sôi động lên ngôi cho những bữa tiệc họp mặt, tất niên, mừng năm mới. Nhưng lạ thay, quý cuối năm này lại chứng kiến sự "đổ bộ" của loạt ca khúc buồn đến "lụi tim" đến từ những giọng ca gạo cội cho đến những ca sĩ mới nổi.

Điều gì đến sẽ đến của Phạm Quỳnh Anh và Ưng Hoàng Phúc

Có thể kể đến Điều gì đến sẽ đến của Phạm Quỳnh Anh và Ưng Hoàng Phúc, Nghĩ về anh của Văn Mai Hương, Giá ngày đầu đừng nói yêu nhau của Isaac, Ai là ai của ai của Trịnh Thăng Bình, Càng níu giữ càng dễ mất của Mr.Siro, Mình chia tay đi của Erik, Còn yêu đâu ai rời đi của Đức Phúc, Chờ thêm một đời của Mai Tiến Dũng...

Tất cả đều là những bản ballad dễ nghe, dễ thấm.

Và hầu hết ca sĩ cũng chọn cách thực hiện MV cho các ca khúc này thật giản dị, chỉ là những cảnh quay tĩnh. Trong số đó, "thê lương" nhất có lẽ là Đợi một người, hết một đời của Lâm Khánh Chi khi bản ballad buồn này còn được cô dựng thành một MV cổ trang đầy bi thương.

Và khác biệt nhất về kịch bản MV cho những bản ballad đợt này là Cô ấy không yêu anh như em (Thu Minh) khi khai thác đề tài đam mỹ với diễn xuất của Pew Pew và Hiplee. 

Bên cạnh đó, Quốc Thiên cũng gây chú ý với MV Phải là anh thì em mới biết bởi sự thay đổi về ngoại hình cùng giọng hát vẫn đẹp như ngày nào.

"Cô ấy sẽ không yêu anh như em" của Thu Minh

Dù pop ballad chiếm ưu thế nhưng vẫn có vài sản phẩm "ngược dòng" khá thú vị. Đáng chú ý nhất có lẽ là Bùi Anh Tuấn khi anh rời dòng ballad sở trường để bước sang pop - R&B pha chút jazz qua ca khúc Chốn cũ.

Cũng có thể kể đến Miu Lê với Muốn - một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, nghe khá "châu Mỹ" khi kết hợp Latin pop pha Synth pop.

"Lính mới" Pino (tên thật: Đăng Quân) tung MV Anh vẫn yêu với giai điệu funk pha electro bắt tai cũng đã mang đến một phong vị mới cho làng nhạc Việt tháng này.

Thanh xuân của Da LAB với chất R&B nhịp nhàng, ca từ đẹp cũng là một sản phẩm đáng nghe.

Và không thể không nhắc đến giọng ca Hàn Quốc Han Sara với MV mới có tên gây bất ngờ vì độ "xàm xí": Que A Du? (dịch từ Where are you?). Chất nhạc "tưng tưng" lẫn hình ảnh xinh xắn chuẩn Kpop của Han Sara khiến cô trở nên khác biệt.

Que-a-du (where are you) - Han sara

Album bất ngờ "sống dậy"

Thời của nhạc số, mạng xã hội khiến đĩa đơn, MV nhanh chóng trở thành xu hướng và CD gần như chỉ còn là kỷ niệm khi trong ba năm trở lại đây, số lượng album mới phát hành mỗi năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vậy mà chỉ trong tháng 10 này, Vpop đón nhận đến ba album mới của Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Thiên và tân binh Mỹ An (đó là chưa kể album Tôi với trời bơ vơ ra mắt vào cuối tháng 9 của Lê Hiếu).

Dù đã U-50 nhưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn gây bất ngờ khi tung ra một album nhạc trẻ vào đúng ngày sinh nhật 2-10 của mình. Anh cho biết album Một mình có sao đâu được ấp ủ bốn năm qua, phải qua nhiều lần chỉnh sửa đến nay mới có thể ra mắt công chúng.

Ngoài ca khúc chủ đề là ca khúc mới, còn lại trong album là những ca khúc quen thuộc như Đường xa ướt mưa, Tóc mây, Người tình trăm năm, Guantanamera... được phối khí lại, mang hơi hướm tropical tươi mới.

Ngay trong đêm ra mắt, Đàm Vĩnh Hưng đã thu được 200 triệu đồng từ tiền bán album và anh dành toàn bộ số tiền này để mua xe lăn tặng người khuyết tật.

Tôi với trời bơ vơ - Lê Hiếu

Nghệ sĩ lâu năm làm album nhạc trẻ trong khi nghệ sĩ trẻ lại làm album nhạc xưa. Sau Lê Hiếu thổn thức cùng Tôi với trời bơ vơ thì đến Quốc Thiên thực hiện album Tuyệt phẩm song ca.

Đây là sản phẩm tổng hợp những ca khúc thuộc dòng nhạc tiền chiến, bolero đã đi vào lòng người yêu nhạc qua nhiều thập kỷ nhưng được thể hiện đầy sâu lắng, mới mẻ qua tiếng hát của Quốc Thiên và dàn ca sĩ khách mời: Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Lê Hiếu, Lệ Quyên, Phương Linh và Uyên Linh.

Nếu như các giọng ca kể trên thực hiện album như một dự án tâm huyết, một kỷ niệm đặc biệt trong sự nghiệp thì Mỹ An - quán quân cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy 2015 - thực hiện album để chào sân nhạc Việt.

Album đầu tay mang tên No more của Mỹ An gồm những ca khúc từng được cô giới thiệu đến khán giả và nhận được nhiều phản hồi tích cực như: No more, Yêu nhau hôm nay thôi, Người tình trăm năm, Giã từ đêm mưa, Những bước chân âm thầm... được hòa âm đậm chất retro.

Nhạc Việt tới Hàn và Nhật

Mở màn tháng 10, Vũ Cát Tường đem tới sân khấu Asia Song Festival 2018 (Hàn Quốc) hai ca khúc mới toanh do chính mình sáng tác: Leader và If.

Vài ngày sau, Đông Nhi cũng khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi trình làng ca khúc mới: Xin lỗi anh quá phiền nằm trong album vol.3 phát hành cuối năm trong chương trình Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản lần 2 diễn ra tại Tokyo.

Đông Nhi cũng vừa công bố poster và chuỗi dự án kỷ niệm 10 năm ca hát với chủ đề "Ten on ten" kéo dài trong suốt ba tháng, từ 1-10 đến 22-12.

Và hiện tại, fan của Mỹ Tâm cũng đang "phát sốt" khi cô sẽ lần đầu tổ chức live concert tại sân vận động ở Hàn Quốc với tên gọi "Mối tình đầu Mỹ Tâm - 1st" vào ngày 20-10 tới.

Live concert này được Mỹ Tâm chủ động dời lại tới hơn một tháng để người hâm mộ tại Việt Nam kịp xin visa sang Hàn xem cô trình diễn.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh: Mỗi ngày đều phải là một ngày đáng sống Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh: Mỗi ngày đều phải là một ngày đáng sống

TTO - Và để được như thế, bạn phải dám đấu tranh, vận động không ngừng nghỉ cho những mơ uớc, khát vọng của mình dù đó là một ngày bão dông...

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên