![]() |
Khi tình yêu là sự cân đo
Lúc còn là sinh viên, anh M đã có một mối tình rất đẹp với H, một cô gái dịu dàng, thanh lịch. Tuy nhiên sau khi ra trường vài năm, anh lại cưới L, - một đối tác làm ăn. Lý do đơn giản: anh rất yêu H, nhưng cô quá yếu đuối và những kiến thức mà H học về văn hoá không thể giúp gì cho anh trong những phi vụ làm ăn trên thương trường... Khi gặp được L, - một cô gái năng động, mạnh mẽ đồng thời là một cử nhân kinh tế rành rẽ về thị trường, cổ phiếu, anh không ngần ngại làm đám cưới cùng cô với kỳ vọng về một gia đình có mô hình một công ty thu nhỏ: chồng quản lý, vợ điều hành...
Chị P và anh T cũng đã quyết định "góp gạo thổi cơm chung" với những toan tính giống như anh M... Chị P là một nhân vật máu mặt trong làng buôn bán ô tô và DTDĐ, chị thừa tiền vốn đầu tư nhưng lại thiếu một chỗ dựa vững chắc - một người chồng có đầu óc làm ăn. Trong khi đó, anh T lại là một nhân viên kinh doanh dày dạn kinh nghiệm của một tập đoàn kinh tế nước ngoài, thừa năng lực nhưng lại thiếu vốn... Khi đám cưới được tổ chức, những người tham dự không khỏi trầm trồ về sự tương xứng giữa bên tài và bên... tiền.
Theo các chuyên gia tâm lý, chuyên viên tư vấn hôn nhân, gia đình thì cuộc sống hiện đại với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ đã đẩy mạnh những tham vọng lập nghiệp của con người, khiến không ít kẻ có suy nghĩ: Sự ngang bằng trong tài năng, địa vị, tiền bạc, gia thế cũng như khả năng hỗ trợ cho nhau trong các phi vụ làm ăn có thể quy thành sự hoà hợp, đồng điệu về tâm hồn và mặc nhiên, nó như có đủ tư cách để thay thế tình yêu...
Thế nên, không hề ngạc nhiên khi chiếm tới già nửa danh sách của các Trung tâm tư vấn về hôn nhân, gia đình và hồ sơ xin ly hôn tại các văn phòng luật sư là những cặp vợ chồng trí thức, thành đạt, giàu có. Bên cạnh hồ sơ của những cuộc hôn nhân đầy toan tính cũng có rất nhiều hồ sơ của các cặp vợ chồng kết hôn vì sự tương xứng về gia thế, địa vị, đẳng cấp... Những con số thực này phản ánh về xu hướng hôn nhân của bộ phận thanh niên hiện đại. Vì đâu mà những hình mẫu gia đình hoàn hảo như vậy lại xuất hiện những rạn nứt không thể cứu vãn?
Đồng sàng dị mộng
Chỉ đến khi ngồi đối diện với các nhân viên tư vấn của văn phòng luật sư để xin ý kiến về cuộc hôn nhân của mình, anh M mới thừa nhận bất hạnh. Sự tài ba, khéo léo và các mối quan hệ rộng rãi khiến vợ anh chìm trong những buổi tiếp khách, tiệc tùng, không có thời gian dành cho cuộc sống vợ chồng. Cô chẳng bao giờ hiểu anh cần gì và muốn gì.
Khi kết hôn, anh cho rằng những cảm xúc cá nhân chỉ là vặt vãnh. Tuy nhiên, anh đã không lường trước được những điều vặt vãnh ấy lại trở nên quan trọng như thế trong cuộc sống chung. Giữa hai người có khoảng trống lạnh lùng, xa cách không thể bù đắp, họ chỉ sôi nổi khi bàn bạc, tính toán chuyện làm ăn. Anh không tìm được ở cô một sở thích, thói quen, sự hưởng thụ tình cảm, hay tâm sự nào đồng điệu với mình.
Còn vợ chồng P và T, sau một thời gian chung sống đã tạo dựng được một khối tài sản khổng lồ nhưng đồng thời những mâu thuẫn hôn nhân cũng tỉ lệ thuận theo. Chỉ lúc này anh T mới thấy cô vợ có biệt tài kinh doanh của mình chỉ chăm chăm đáp hết chuyến bay này đến chuyến bay khác từ Âu sang Mỹ mà không bào giờ biết tổ chức một bữa cơm gia đình đầm ấm. Chị P cũng ca cẩm: Anh ấy muốn vợ nhanh nhạy biết kiếm tiền, lại vừa muốn vợ phải biết nấu ăn ngon, có thời gian chăm sóc gia đình. Tôi không thể là người phụ nữ hai trong một như thế được.
Thực ra điều gì cũng có mặt trái của nó. Mối quan hệ dựa trên công việc và lợi ích kinh tế không chỉ mang lại cho những người trong cuộc những thành quả về danh vọng, vật chất mà còn đưa đến rất nhiều kết cục trái chiều nằm ngoài sự tính toán của hai bên. Họ đã sai lầm khi vội vã cho rằng: Chỉ cần thành đạt thì tình yêu sẽ nảy sinh và thăng hoa...
Hồi kết
Vốn là những trí thức thành đạt nên vợ chồng anh M bất hoà rồi ly thân khá nhẹ nhàng và lặng lẽ. Lý do mà họ đưa ra trong đơn ly hôn, sau 16 năm chung sống, rất đỗi bình thường: không phù hợp... Cũng như thế, gia đình chị P, sau một thời gian dài nhìn nhận lại tình cảm thực của mình cũng nhất trí đến hồi kết thúc. Thực sự, nhìn từ ngoài vào, không ai, kể cả những người thân trong gia đình họ, hiểu được sự kết hợp hoàn hảo đến thế lại có kết cục như vậy. Có lẽ, những biến động tâm lý, sự chịu đựng về tình cảm và cả những bất đồng ngấm ngầm trong cuộc sống là điều chỉ có những người trong cuộc mới hiểu và cảm nhận được...
Các chuyên viên tư vấn nhận xét: Ngày càng nhiều cặp vợ chồng trí thức, giàu có, thành đạt tìm đến trung tâm tư vấn than phiền về sự bất hoà trong gia đình, về những khoảng trống giữa hai vợ chồng, thậm chí họ còn hỏi làm thế nào để thoát được chính người bạn đời đã từng là sự lựa chọn hoàn hảo số 1 của mình... Thế nên mới có câu chuyện buồn của gia đình anh V - một tiến sĩ khoa học, một nhà nghiên cứu văn hoá: Sau một thời gian dài chung sống, họ đã không thể thống nhất được việc kết thúc mối quan hệ hoàn hảo của mình.
Cho đến khi sự chịu đựng về con cái, về trách nhiệm đối với quyết định kết hôn trước kia (những suy nghĩ vốn được coi là sâu sắc và đặc trưng của giới trí thức) và sự phản đối về phía vợ đã tới hồi không thể kéo dài thêm được nữa, anh V đã dùng đến khổ nhục kế là trốn vợ... ly thân. Bởi theo tư vấn về phía bạn bè, nếu chị không đồng ý ly hôn, anh nên kiên quyết ly thân để chứng tỏ với toà án về sự không thể chung sống của mình...
Mỗi người sinh ra đều có một trái tim để yêu. Cuộc sống thường ngày dù có đầy đủ vật chất tới mức nào cũng không thể giúp người ta tránh đối diện với những nhu cầu tình cảm của bản thân. Và nếu không dũng cảm thừa nhận sự thiếu hoà hợp bằng việc ly hôn thì những tình yêu vốn không có được trong hôn nhân chắc chắn sẽ nảy sinh ngoài hôn nhân. Và những bi kịch gia đình cũng sinh ra từ đó...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận