![]() |
| Các nhà hảo tâm trao học bổng cho các tân sinh viên tại Huế chiều 19-9 - Ảnh tư liệu. |
Bạn Nguyễn Văn Thiện, tân sinh viên ngành y đa khoa Trường ĐH Kỹ thuật y dược Đà Nẵng, một trong số 97 tân sinh viên vừa nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2015 tại Huế vào ngày 19-9 vừa qua, vừa gửi đến Nhịp sống trẻ một lá thư, xin được trích đăng:
“Tôi là Thiện - một trong những tân sinh viên Huế nhận được học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ. Đây là một niềm vinh dự to lớn trong cuộc đời tôi. Hôm nay, tôi viết lá thư này để gởi những lời cảm ơn sâu sắc đến những vị ân nhân đã tạo cơ hội cho tôi nhận được học bổng, một học bổng đúng như tên gọi: “Tiếp sức đến trường”.
Ngồi trong hội trường nhận học bổng, tôi đã được xem những đoạn phim ngắn, những lời tâm sự của các bạn tân sinh viên khác. Tôi đã suýt khóc nhưng tôi đã kìm nén lại bởi vì mình là con trai, không để những giọt nước mắt rơi dù có đau khổ.
Trong giây phút ấy, tôi cũng kịp nhớ rằng mình đã từng cuốc đất đến mỏi cả vai, mỏi cả lưng, bàn tay cũng đã trở nên chai sần. Ba bị bệnh tim mất đi khả năng lao động, mái tóc mẹ đã nhuộm màu muối tiêu, những cơn đau lưng gai cột sống mà mẹ phải đang chịu, hai em tôi còn nhỏ đang theo học... Cuốc đất là việc mà đứa con trai của mẹ có thể làm để mẹ phần nào giảm bớt đi gánh nặng.
Đã có những lúc thật sự tôi phân vân giữa hai ngã rẽ lớn của cuộc đời: đi làm hoặc đi học. Và cũng thật tình cờ lúc ấy, những thông tin học bổng lại đến với tôi như một vị cứu tinh. Những thông tin về học bổng đã mang đến cho tôi một tia hi vọng để tôi quyết định đi học.
Ngày 19-9-2015, tôi nhận được học bổng và được nghe các anh hát tặng “tôi sẽ hát cho những niềm vui, những nỗi buồn. Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi ai”, cứ như một lời khích lệ với tôi.
Tôi biết cuộc sống sẽ không bao giờ thành công cho những con người không biết nỗ lực. Chính vì thế ngay giây phút nhận học bổng, tôi đã hứa với bản thân là phải cố gắng, phải nỗ lực hết sức mình. Tôi sẽ biến những khó khăn vất vả trong cuộc đời tôi, tình yêu thương gia đình, sự giúp đỡ của các vị ân nhân thành động lực để học tập thật tốt.
Dẫu biết con đường học tập phía trước còn nhiều khó khăn vất vả khi sống nơi đất khách quê người nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp tục. Vì tôi tin rằng ở đâu đó vẫn còn những con người tốt bụng giúp đỡ tôi bước đi trên con đường học tập còn đầy gian khó.
Tôi gởi những lời cảm ơn, biết ơn đến các vị ân nhân. Tôi xin hứa sẽ học thật tốt hết sức có thể để không lãng phí những đồng tiền, cũng là tình thương và niềm tin mà các vị ân nhân đã trao cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận