Phóng to |
| Các bạn sinh viên nhắn tin ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của báo Tuổi Trẻ ngay trước khi buổi nói chuyện bắt đầu - Ảnh: MINH ĐỨC |
|
Gần 500 bạn trẻ cùng nhắn tin Sáng 25-9, tại buổi chuyên đề “Để có một CV hoàn hảo” do báo Tuổi Trẻ tổ chức, gần 500 bạn trẻ tham gia chương trình đã được xem clip về cuộc sống, sinh hoạt của những chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió và chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của báo Tuổi Trẻ. Năm vị khách mời là các chuyên gia nhân sự tham gia chương trình cùng các bạn trẻ đồng loạt nhắn tin để hưởng ứng chương trình. |
Ở An Giang nên mặc dù biết đến chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của báo Tuổi Trẻ đã mấy tháng nay, nhưng cô Nguyễn Thị Liêm Minh (đường Cô Giang, TP Long Xuyên) chưa thực hiện được ước muốn “đóng góp chút ít cho Trường Sa” vì đường xa, tuổi đã cao.
Nhờ cháu nhắn tin
Nhưng thật may mắn khi cô cháu gái chạy về khoe là muốn góp đá cho Trường Sa chỉ việc nhắn tin. Cô Minh vui quá, đi nạp tiền điện thoại ngay trong đêm nhưng cô không biết... nhắn tin. Sáng, cô dậy sớm nhờ cháu gái nhắn hộ. Nhắn được tổng cộng 41 tin thì cô cháu gái đến giờ đi học. Lúc chúng tôi gọi điện, cô Minh cho biết đang chờ cháu gái về để nhờ nhắn tin tiếp. Trong gia đình, con cháu cô cũng đang rủ nhau nhắn tin góp đá xây Trường Sa theo mẹ, theo bà. “Tui thương Trường Sa lắm, muốn đóng góp được nhiều hơn nhưng đồng lương hưu có hạn. Mỗi tin nhắn được gửi đi lại thấy Trường Sa gần hơn một chút”- cô Minh chia sẻ, giọng rưng rưng xúc động.
Cũng ở An Giang như cô Minh, nhưng anh Nguyễn Lộc Phát (P.Mỹ Quý, TP Long Xuyên) chỉ mới biết tới chương trình lúc nhận được tin nhắn từ tổng đài. Vừa nhận được tin nhắn anh Phát liền nhắn ngay 100 tin (tương đương 1,6 triệu đồng) tới 1408. “Chương trình này nghe là tui khoái liền à. Gì chớ đất nước mình nhắn bao nhiêu tin cũng không thấy tiếc, chỉ là chưa có tiền nạp điện thoại thôi à nghen” - anh Phát chia sẻ qua điện thoại.
|
Sinh viên Huế “Góp đá xây Trường Sa” Tối 24-9, liên chi đoàn khoa giáo dục chính trị Trường ĐH Sư phạm Huế đã tổ chức đại hội Đoàn đồng thời trao 6 triệu đồng cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Hơn 500 sinh viên của khoa đã xem phóng sự về chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của báo Tuổi Trẻ, tiếp đó các sinh viên đã tham gia gửi tin nhắn qua đầu số 1408 để hưởng ứng chiến dịch “Mỗi tin nhắn - một viên đá xây Trường Sa”. |
Còn anh Hồ Văn Sơn (Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương) đã biết đến chương trình “Góp đá xây Trường Sa” ngay ngày đầu nhưng không có điều kiện đến tận tòa soạn báo Tuổi Trẻ để đóng góp. Trước đây, anh Sơn đã chuyển khoản 10 triệu đồng cho chương trình. Lần này anh đã nhắn 34 tin nhắn (tương đương 544.000 đồng) cho Trường Sa.
Là một nông dân, thu nhập dựa vào làm rẫy chẳng giàu có dư dả gì, nhưng khi nghe đến việc góp những viên đá cho Trường Sa là anh Sơn vội vã dùng số tiền đang có trong tay để chuyển ngay cho chương trình. Anh còn rủ vợ tham gia để “tăng thêm sức mạnh cho Trường Sa” như lời anh nói. Mỗi tin nhắn được gửi đi hai vợ chồng người nông dân lại thấy niềm hạnh phúc khó tả. “Vợ chồng tui làm nông dân, tiền bạc eo hẹp nhưng tấm lòng với đất nước thì rộng lắm. Nhắn tin để “Góp đá cho Trường Sa” là một chương trình rất hay. Những người ở xa hay ít tiền như tui vẫn có thể góp lòng mình với Tổ quốc” - anh Sơn chia sẻ.
Chị Phùng Thị Thu Nhàn (phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), người đã nhắn 72 tin nhắn (tương đương 1,152 triệu đồng) tới 1408, chia sẻ: “Thật xúc động khi nhắn tin để góp đá cho Trường Sa. Mỗi tin nhắn được gửi đi mình lại muốn soạn thêm một tin nhắn nữa. Hai tiếng Trường Sa thật lôi cuốn”.
Một bạn đọc ở Bình Định, người đã nhắn 69 tin (tương đương 1,104 triệu đồng) tới 1408, xin được giấu tên vì lý do: “Những tin nhắn này so với sự vất vả của Trường Sa thì nhỏ bé lắm. Tham gia chương trình Góp đá xây Trường Sa để thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, chẳng có gì đâu”.
Phóng to |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận