Những ngôi sao lội ruộng: Nhiều chương trình truyền hình thực tế mang tính cộng đồng đã và đang được phát sóng : Cùng xây tương lai, Tổ ấm yêu thương, Bộ tứ ảo thuật… không ồn ào đình đám, không hô hào nhắn tin bình chọn nhưng rất thiết thực, rất nhân văn.
Sống chung với người "ưa kiện cáo": Những người này có những tính nết không bình thường mà các nhà tâm thần học gọi là “rối loạn nhân cách”.
Cuộc thi Hạt giống tâm hồn Việt giới thiệu bài viết: Nối dài ước mơ cho người điếc: Hơn 20 năm nhọc nhằn, vất vả cùng những trẻ em điếc, nhưng cô Hòa vẫn miệt mài chắp cánh ước mơ cho biết bao học sinh yêu thương của mình.
Giấc mơ của tiến sĩ Choi: 52 tuổi, đang chuẩn bị trở thành hiệu phó một trường đại học tại Hàn Quốc, tiến sĩ Choi Young Suk đột ngột đưa ra quyết định bất ngờ: xin nghỉ hưu, dùng toàn bộ thời gian còn lại để sống và chia sẻ với trẻ em khuyết tật VN.
“Ai bỏ thì tôi lượm”: Một bé trai bị mẹ vứt trong hang đá tại một bãi tha ma khi vừa mới sinh, được người dân nhặt cứu sống. Sự sống của bé là điều mà người dân xóm Ưng (xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) gọi là điều kỳ diệu.
Mục Truyện ngắn... 1200 chữ giới thiệu tác phẩm Tạnh mưa của tác giả Trần Tùng Chinh.
Hồ sơ Buồn vui sau những bản án tiếp tục với kỳ 2: “Nghề gì mà ác thế?”: Khi tuyên một bản án theo đúng pháp luật, đúng người đúng tội, không oan sai, nhưng vẫn có những bản án khiến các thẩm phán day dứt, ám ảnh.
Cùng với các thông tin đáng chú ý như: Thời trang của các cô gái bị tạt axit; Tập kết áo trắng, gom góp thương yêu; Phóng sự ảnh Chợ giữa biển Đông...
Mời bạn đón đọc!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận