Đám đông khổng lồ CĐV chờ đợi mua vé ở sân Bukit Jalil - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ bán online trong hai ngày 7 và 8-12, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã bán sạch 40.000 vé. Vì thế, những CĐV chậm tay mua online đành trông chờ vận may vào việc mua vé trực tiếp tại các quầy vé trước sân Bukit Jalil vào 9h sáng 9-12.
Ngay từ 18h tối 8-12, đã có hơn 1.000 người hâm mộ Malaysia ra sân Bukit Jalil xếp hàng chờ xuyên đêm để hi vọng có thể sở hữu những tấm vé đầu tiên trong số 40.000 vé còn lại được FAM bán ra trực tiếp. Họ ngồi, nằm la liệt, ngủ tại chỗ trải dài vòng quanh sát hàng rào vào sân. Và đến sáng 9-12, sân Bukit Jalil đã chứng kiến hàng chục ngàn CĐV chen chúc nhau, chờ đợi hai cánh cửa bán vé A và E mở ra.
Bên ngoài sân cũng chứng kiến dòng người dài lê thê đến xếp hàng từ sáng sớm. Trịnh Yến Nhi - cô gái người Việt làm nghề tóc cách Kuala Lumpur 30 phút đi xe hơi - đứng xếp hàng ở vòng ngoài cùng nhóm bạn không khỏi sốt ruột. "Muốn đi mua vé nên tôi xin chủ đi làm trễ buổi sáng với lý do đưa chị ra sân bay về VN. Tụi tôi đến đây xếp hàng từ 7h sáng mà giờ vẫn còn ở vòng ngoài. Kinh khủng thật" - Yến Nhi chia sẻ.
Vì có quá đông CĐV đến xếp hàng mua vé nên FAM đã phải lùi giờ bán vé từ 9h sang 10h để bố trí lực lượng an ninh dày hơn. Điều này khiến các CĐV xếp hàng lâu dưới cái nắng gắt bắt đầu la ó. Mọi thứ trở nên hỗn loạn khi các quầy vé mở cửa. Đám đông đang ngồi bắt đầu đứng dậy, ào ào đẩy nhau về phía quầy vé khiến các nhân viên hướng dẫn chuyện xếp hàng mua vé gào thét kêu gọi sự ổn định trở nên bất lực.
Một CĐV ngất xỉu khi chen lấn tìm mua vé được cấp cứu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Có khá nhiều người ngất xỉu, trong đó không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông, trước khi tiếp cận được đến quầy vé. Họ nhanh chóng được khiêng ra để tiếp nước và hỗ trợ y tế. Nhưng điều đó vẫn không làm chùn bước những CĐV Malaysia. Họ vẫn ùa lên phía trước vì sợ hết vé. Có em nhỏ kiệt sức sắp ngất trong đám đông hỗn loạn được đưa ra ngoài bằng cách mọi người cùng chuyền tay nhau trên không. Xe cứu thương được điều đến hai chiếc ở mỗi cửa bán vé để có thể giúp đỡ kịp thời những trường hợp bất tỉnh.
Quầy vé mở ra trong khoảng 15 phút thì lại đóng. Điều này càng khiến đám đông giận dữ. Họ tràn lên đập tay vào cửa quầy vé phản ứng. Còn ở đằng sau, người ta ném chai nước như mưa lên trên khiến lực lượng cảnh sát và lực lượng an ninh phải kêu gọi rất vất vả mới vãn hồi được trật tự.
Và sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi kể từ khi quầy bán vé mở ra bán rồi đóng, ban tổ chức sân thông báo vé đã được bán sạch. Đám đông ồ lên tức tối. Họ ném những gì còn trên tay về phía quầy vé. Chai nước, dép, gối, mền và cả miếng bạt lót ngủ.
"Mọi việc quá tệ. Chúng tôi đã xếp hàng từ 8h sáng và đến 12h thì người ta thông báo hết vé. Thật không hiểu nổi" - CĐV 23 tuổi Mohd Aidrul Radzie bực tức.
10h hôm nay (10-12):
VFF bán vé online trận lượt về
Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cho biết 10h sáng nay (10-12), VFF chính thức bán vé online trận lượt về chung kết VN - Malaysia trên hai trang web: vebongdaonline.vn, vebongonline.com.vn. Vé vào sân có 4 mệnh giá: 200.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng và 600.000 đồng.
VFF cho biết sẽ mở bán vé online từ 10h ngày 10-12 đến 10h ngày 11-12. Ban tổ chức sẽ mở bán thành các đợt vào các khung giờ cụ thể: 10h, 16h, 22h ngày 10-12 và 10h ngày 11-12. Tuy nhiên, số lượng vé bán online trận chung kết lượt về chưa được VFF công bố chính thức.
Theo kế hoạch sáng 10-12, ban lãnh đạo VFF khóa 8 sẽ có cuộc họp bàn về việc bán vé và công tác chuẩn bị cho trận chung kết.
K.XUÂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận