
Ông Dennis Bell (bên trái) chụp cùng đồng nghiệp và các chú chó hỗ trợ họ làm việc tại Nam Cực vào năm 1959 - Ảnh: BAS
Đài CNN ngày 12-8 dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh (BAS) cho biết đã tìm thấy thi thể của ông Dennis Bell, nhà nghiên cứu Anh rơi xuống khe băng ở đảo King George, Nam Cực, cách đây 66 năm và mất tích sau đó.
Ngày 26-7-1959, ông Bell - khi đó 25 tuổi - đã gặp nạn trong lúc leo lên sông băng Ecology ở đảo King George, một trong các đảo Nam Shetland nằm ở phía bắc bán đảo Nam Cực, để thực hiện khảo sát địa chất. Ông sống sót sau cú rơi khoảng 30m, nhưng nỗ lực cứu hộ bất thành. Ông đã mất tích kể từ thời điểm đó đến nay.
Vào đầu năm nay, nhóm nghiên cứu từ trạm Ba Lan trên đảo King George đã phát hiện thi thể của ông cùng hàng trăm vật dụng cá nhân khi lớp băng rút, để lộ đá trần.
Cuộc khảo sát kéo dài 5 ngày đã thu được các mảnh xương và đồ đạc như đồng hồ khắc tên, dao Thụy Điển, thiết bị radio, gậy trượt tuyết.
Mẫu DNA sau đó được đối chiếu với anh chị ruột còn sống của ông - David Bell và Valerie Kelly - nhằm xác nhận danh tính.
"Khi tôi và em gái Valerie nhận được tin anh trai Dennis được tìm thấy sau 66 năm, chúng tôi vừa sốc vừa kinh ngạc", ông David Bell nói với BAS. Ông bày tỏ lòng biết ơn tới các nhóm nghiên cứu từ Anh và Ba Lan vì đã "đưa anh trai về nhà", cho biết phát hiện này giúp gia đình nguôi ngoai phần nào mất mát.
Giám đốc BAS Dame Jane Francis cho biết phát hiện này đã khép lại một bí ẩn kéo dài và nhắc nhớ những câu chuyện con người gắn liền với lịch sử khoa học Nam Cực.
Bà cũng gọi khoảnh khắc biết được thi thể ấy thuộc về ông Bell là điều "rất xúc động và sâu sắc".

Khu vực phía trước sông băng Ecology, nơi tìm thấy thi thể ông Bell trong đống đá vụn - Ảnh: BAS
Ông Bell gia nhập Cơ quan Phụ thuộc quần đảo Falkland (tiền thân của BAS) năm 1958 với vai trò nhà khí tượng, sau thời gian phục vụ trong Không quân Hoàng gia Anh. Ông làm việc tại trạm Admiralty Bay, nơi biển đóng băng tới 9 tháng mỗi năm.
Vào ngày xảy ra tai nạn, ông Bell cùng ba đồng nghiệp dùng xe chó kéo lên đỉnh đảo khảo sát địa chất. Ông và nhà khảo sát Jeff Stokes đi trước nhóm còn lại 30 phút.
Do tuyết rơi dày và đàn chó khi ấy đã thấm mệt, ông Bell bỏ gậy trượt tuyết, đi bộ phía trước để khích lệ đàn chó, rồi bất ngờ rơi xuống khe băng.
Ông Stokes đã lập tức hạ dây dài gần 30m xuống cho ông Bell buộc vào người, nhưng ông buộc qua thắt lưng thay vì vòng quanh cơ thể, có thể do tư thế trong khe băng.
Khi gần lên tới miệng khe, cơ thể ông bị kẹt, thắt lưng đứt và ông rơi xuống lần nữa. Sau đó ông Bell không đáp lại tiếng gọi.
Dù nhóm cứu hộ quay lại sau 12 giờ, thời tiết xấu khiến họ xác định không thể tiếp tục cứu ông Bell.
"Dù mất tích từ năm 1959, ký ức về ông ấy vẫn sống mãi trong đồng nghiệp và di sản nghiên cứu vùng cực", bà Francis chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận