Phóng to |
Do bất cẩn khi nấu nướng, Julia đã khiến ngọn lửa từ lò bùng cháy khắp nơi. May mắn thay, con trai 6 tuổi của chị đã kịp thời gọi điện thoại đến sở cứu hỏa khu vực. Nhân viên cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại nhà chị ở hạt Somerset (Anh). Như một sự vô tình, Julia đã ngã vào vòng tay của một người lính cứu hỏa khi cánh cửa bếp bật mở. Lửa được dập tắt, tuy nhiên Julia không thể quên khoảnh khắc chàng lính cứu hỏa ôm chị vào lòng, đưa chị thoát khỏi cảnh hiểm nghèo.
Về phía Rod - người lính cứu hỏa - anh cho biết: “Cô ấy bị bỏng độ 3. Tôi đã dìu cô ấy ra xe cấp cứu. Vài ngày sau tôi có quay lại hỏi thăm sức khỏe của Julia và giúp cô ấy sửa sang lại nhà cửa”.
Tất cả chỉ có thế nhưng cả Julia lẫn Rod đều cảm nhận có điều gì đó đang xảy ra với mình. Một vài tuần sau Rod lấy hết dũng khí đề nghị chính thức hẹn hò cùng Julia.
Đó là chuyện xảy ra vào năm 1998. Hiện tại hai người đã chính thức bên nhau (ảnh) sau một đám cưới được tổ chức khá long trọng ở tòa nhà Rookery (hạt Somerset) vào ngày 13-7-2011. Cả hai đã đặt chiếc bánh cưới có hình bình chữa cháy với đầy lửa xung quanh, đi tuần trăng mật ở ngọn núi lửa của Hawaii... để kỷ niệm cơ duyên nhớ đời của mình.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận