Tìm thấy bộ xương người mất tích 1 tháng trước: Nỗi đau của người ở lại

LÊ TRUNG
và 1 tác giả khác

Liên quan vụ người đàn ông ở xã Thăng An, TP Đà Nẵng mất tích 1 tháng, nay tìm thấy thi thể chỉ còn bộ xương trong rừng tràm, gia đình đã an táng cho nạn nhân.

Bộ xương trong rừng tràm: Người thân nói gì? - Ảnh 1.

Ngôi nhà của ông L. - Ảnh: LÊ TRUNG

Trên bàn thờ ở ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ của ông T.V.L. (56 tuổi, trú thôn Vân Tiên, xã Thăng An, người mất tích 1 tháng và được tìm thấy thi thể trong khu rừng tràm) nghi ngút khói hương. Hôm qua, 27-7, gia đình đã an táng cho ông xong, nhưng hôm nay nhiều bà con hàng xóm vẫn tiếp tục đến thắp nén nhang chia buồn, động viên người thân. 

Theo lời kể của người thân, nhiều năm nay ông L. sống một mình trong căn nhà nhỏ. Ông T.B. (87 tuổi, chú ruột của ông L.) kể lại vào tối 26-6, ông L. đi khỏi nhà, lúc đó trời mưa gió.

Có người dân thấy ông đi về phía biển, ngang qua một trang trại chăn nuôi ở địa phương này.

Sau đó gia đình, người dân cùng các lực lượng chức năng của thôn, xã đã tìm kiếm ông nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Đến sáng 25-7, người dân đi mót củi trong rừng tràm phát hiện thi thể của ông L. nằm ở rừng tràm ven đường Võ Chí Công, tổ 14, thôn Vân Tiên.

Theo ông B., khả năng ông L. đi ngoài đường mấy ngày liền bị kiệt sức, đói khát nên mất. Khi phát hiện thi thể nằm dưới gốc cây, phần đầu của ông gối lên một khúc cây khô đã mục. Trong túi quần áo của ông L. vẫn còn tiền (hơn 1,6 triệu đồng).

Lực lượng công an, pháp y đến hiện trường khám nghiệm, sau khi hoàn tất đã bàn giao thi thể cho gia đình khâm liệm tại chỗ, đưa về nhà.

Bộ xương trong rừng tràm: Người thân nói gì? - Ảnh 2.

Hàng xóm, người thân thắp hương tưởng niệm ông L. - Ảnh: QUỐC VIỆT

Còn bà T.T.V. (61 tuổi, chị gái ông L.) kể rằng trước đây ông ở với mẹ. Cách đây khoảng 8 năm, khi người mẹ qua đời thì ông sống một mình.

Thời gian gần đây ông L. hay bị đau ốm, mệt (bị bệnh về gan, xương khớp, cột sống), không nấu ăn được phải đến nhà người em gái ăn. "Không biết do đau ốm, nó chán nản bỏ đi hay sao", bà V. đau buồn nói.

Sáng 27-6, khi người thân đến thì thấy cửa nhà khóa. Họ tìm cách vào bên trong nhưng không thấy ông L. đâu, chỉ thấy đôi dép ông trên nền nhà...

"Tìm mấy ngày không ra, gia đình nhờ bên công an, dân quân hỗ trợ tìm kiếm suốt thời gian qua nhưng vẫn không ra tung tích cậu ấy. Cho đến cách đây vài ngày thì người ta phát hiện ra L. nhưng chỉ còn lại bộ xương", bà V. nấc nghẹn.

Sáng 25-7, người dân phát hiện thi thể ông L. nằm trên bãi cát trong rừng tràm ven tuyến đường ven biển Võ Chí Công nên báo công an.

Bộ xương trong rừng tràm: Người thân nói gì? - Ảnh 3.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể ông L. chỉ còn bộ xương - Ảnh: Đội SOS Quảng Nam

Công an xã Thăng An đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố Đà Nẵng và Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết.

Lãnh đạo Công an xã Thăng An cho hay lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và bàn giao thi thể để gia đình tổ chức an táng. 

Bộ xương trong rừng tràm người mất tích: Người thân nói gì? - Ảnh 6.Bộ xương trong rừng tràm là người mất tích 1 tháng trước, túi áo nạn nhân còn tiền

Liên quan vụ việc người đàn ông ở xã Thăng An, TP Đà Nẵng mất tích 1 tháng, nay người dân thấy thi thể chỉ còn bộ xương trong rừng tràm, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất