23/07/2024 18:05 GMT+7

Tìm thấy 3 bộ hài cốt liệt sĩ ở trạm xá dã chiến xưa, nay là khu du lịch

Nhiều thân nhân liệt sĩ từ miền Bắc, Bắc Trung Bộ không nén được cảm xúc tại buổi truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy tại huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), vì dù chưa xác định được danh tính nhưng đó có thể là hài cốt người thân của họ.

Thân nhân các liệt sĩ thắp nhang tri ân trước linh cữu các anh - Ảnh: TRẦN HOÀI

Thân nhân các liệt sĩ thắp nhang tri ân trước linh cữu các anh - Ảnh: TRẦN HOÀI

Ngày 23-7, huyện Khánh Vĩnh cùng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 3 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). 

Trong buổi lễ này, dù cơ quan chức năng chỉ tìm được 3 hài cốt, nhưng gia đình của 7 liệt sĩ hy sinh ở đây đều có mặt.

Những liệt sĩ về nơi an nghỉ sau nửa thế kỷ

Mặc dù đã tìm kiếm được 3 trong số 7 hài cốt của những liệt sĩ hy sinh tại Bệnh xá Sông Cầu (nay thuộc khu vực của khu du lịch Yang Bay, ở thôn Ngã Hai, xã Khánh Phú), tuy nhiên vẫn chưa xác định được danh tính 3 bộ hài cốt trên.

Từ xứ Nghệ xa xôi, anh Nguyễn Tuấn Anh (cháu nội liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng, hy sinh năm 1967) chờ đợi một tin vui…

Anh Tuấn Anh kể khi được thông báo từ Ban chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Ban chỉ đạo 24) huyện Khánh Vĩnh về thông tin của ông nội là liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng, anh nhanh chóng có mặt tại xã Khánh Phú để cùng các ban ngành tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ.

"Tuy rằng chưa xác định được danh tính những bộ hài cốt tìm được có phải ông của tôi hay không, tôi vẫn luôn chờ đợi và mong ngóng kết quả xác minh, để thỏa niềm mong mỏi của gia đình tôi hơn 50 năm qua" - anh Tuấn Anh nói.

Tìm thấy 3 bộ hài cốt liệt sĩ ở trạm xá dã chiến xưa, nay là khu du lịch- Ảnh 2.

Đại diện các đơn vị rải hoa và đất xuống phần mộ các liệt sĩ - Ảnh: TRẦN HOÀI

Ngậm ngùi đặt một nhành hoa nơi linh cữu các liệt sĩ, ông Phạm Văn Ảnh (em út của liệt sĩ Phạm Văn Quyền, hy sinh năm 1972) bày tỏ sự xúc động khi đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Ảnh cho biết cả 8 người thành viên trong gia đình (sống tại tỉnh Thái Bình) khi nghe tin phát hiện các bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Khánh Phú, cả gia đình thuê xe về đây với mong ước tìm được hài cốt của người anh đã hy sinh năm xưa...

Từ phát hiện tình cờ của một người dân

Theo Ban chỉ đạo 24 huyện Khánh Vĩnh, người phát hiện và cung cấp thông tin về những hài cốt của liệt sĩ là ông Kim Việt Hiệu, người dân sống tại xã Khánh Phú.

Ông Hiệu cho biết từ năm 2001, khi gia đình khai hoang một khu đất để làm rẫy thì phát hiện một khoảng đất rộng khoảng 4.000m2. Khi ông Hiệu hỏi thì người dân địa phương cho biết là khu vực này nhiều mộ nên không ai làm. Quá trình đào bới đất, ông Hiệu phát hiện một số vật dụng, trong đó có một nòng súng bị hoen gỉ nên đem cho các cháu chơi.

Tiễn đưa linh cữu các liệt sĩ về nơi an nghỉ - Ảnh: TRẦN HOÀI

Tiễn đưa linh cữu các liệt sĩ về nơi an nghỉ - Ảnh: TRẦN HOÀI

Mãi đến năm 2019, qua nhiều lời kể từ người dân về một trạm xá dã chiến thời kỳ chống Mỹ, ông Hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ nên đã báo cáo với Ban chỉ đạo 24 huyện Khánh Vĩnh.

Đến tháng 11-2023, Ban chỉ đạo 24 huyện Khánh Vĩnh đã xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Qua quá trình tìm kiếm, đến tháng 5-2024, Ban chỉ đạo 24 huyện đã phối hợp với Ban chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo huyện Khánh Vĩnh tổ chức xác minh thông tin, danh tính các liệt sĩ, đồng thời phối hợp làm việc cùng các nhân chứng lịch sử và người dân sống lâu năm ở đây, kết luận có 7 liệt sĩ đã hy sinh tại Bệnh xá Sông Cầu. Đến nay đã tìm kiếm và an táng 3 liệt sĩ.

Đại tá Đinh Văn Hưng - phó chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa - cho biết công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn khi thông tin liệt sĩ ngày càng ít, địa hình địa vật có nhiều thay đổi.

"Các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và Ban chỉ đạo 515 luôn quyết tâm khắc phục khó khăn để tìm kiếm cho dù chỉ có những manh mối nhỏ, nhằm kịp thời đưa các anh về với gia đình, về nơi an nghỉ cuối cùng" - đại tá Hưng nói.

An táng 87 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở LàoAn táng 87 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

87 hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào trở về đất mẹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên