28/05/2020 10:18 GMT+7

Tìm ra 2 người bị lạc 19 ngày trong rừng ở New Zealand

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Lực lượng cứu hộ ở New Zealand vừa tìm thấy hai người bị lạc khi đi bộ trong rừng giữa lúc hi vọng cạn dần.

Tìm ra 2 người bị lạc 19 ngày trong rừng ở New Zealand - Ảnh 1.

Cô Jessica O'Connor và anh Dion Reynolds bị lạc trong rừng do sương mù hơn 2 tuần - Ảnh: Cảnh sát New Zealand

Hai bạn trẻ 23 tuổi, Jessica O'Connor và Dion Reynolds, bắt đầu chuyến đi rừng ở công viên quốc gia Kahurangi National Park vào ngày 9-5 và dự kiến quay về trong vòng 6-7 ngày.

Tuy nhiên, họ bị lạc trong tiết trời mù sương và cả hai cùng bị thương do té ngã.

Theo BBC, họ tìm ra nước uống và được cứu sau khi một nhóm cứu hộ bằng trực thăng phát hiện ra khói nơi cả hai hạ trại.

Công viên quốc gia Kahurangi nằm ở phía tây bắc Đảo Nam - South Island, và là công viên quốc gia lớn thứ nhì ở New Zealand.

Theo bạn bè cả hai, O'Connor là người hướng dẫn chèo thuyền mộc kayak, còn Reynolds là đầu bếp. Trước khi lên đường, họ chuẩn bị thức ăn đủ cho một tuần nhưng chuyến đi đã kéo dài gần 3 tuần theo cách ngoài dự kiến.

Không lâu sau khi bắt đầu chuyến đi, họ bị lạc do sương mù, sau đó O'Connor bị đau lưng trong khi Reynolds bị tổn thương mắt cá chân. Cắn răng chịu đau, họ tìm nước, đốt lửa giữ ấm và cắm trại tại đây.

Tìm ra 2 người bị lạc 19 ngày trong rừng ở New Zealand - Ảnh 2.

Công viên quốc gia Kahurangi có nhiều trận mưa to và thời tiết ban đêm lạnh trong thời gian Jessica O'Connor và Dion Reynolds bị lạc - Ảnh: GETTY IMAGE

Cuộc tìm kiếm bắt đầu vào ngày 18-5. Theo BBC, hi vọng tìm ra cả hai an toàn giảm dần theo mỗi ngày trôi qua. Tuy nhiên, khoảng 13h ngày 27-5, một máy bay trực thăng tìm kiếm phát hiện ra khói và cử một máy bay trực thăng cứu hộ đến khu vực này.

Cả hai được tìm thấy ở một khoảng trống tầm 9m2 trong rừng đại ngàn. Cảnh sát và điều phối viên đội tìm kiếm, trung sĩ Malcolm York, cho biết cả hai có tinh thần tốt, mặc dù họ "đã hết thực phẩm một thời gian", chưa kể đã vượt qua những cơn mưa lớn và trời lạnh vào ban đêm.

Theo báo New Zealand Herald, sau khi được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nelson, cả hai đã được xuất viện.

Ông York ấn tượng với câu chuyện của họ: "Họ đã hành động đúng về việc ngừng di chuyển và ở lại khoảnh rừng trống để mình dễ được phát hiện.

Bố mẹ O'Connor cho biết con gái họ đã rất xúc động trong cuộc nói chuyện qua điện thoại từ bệnh viện.

"Tôi nghĩ con bé đã khóc và không thể nói nhiều... chúng tôi sẽ nói nhiều hơn khi gặp con", bà Simone nói.

Nhờ kỹ năng cha mẹ dạy, 2 bé gái sống sót sau 2 ngày đêm lạc trong rừng Nhờ kỹ năng cha mẹ dạy, 2 bé gái sống sót sau 2 ngày đêm lạc trong rừng

TTO - Cuộc giải cứu được mô tả là 'phép mầu', nhưng hai bé gái cho biết các em đã dựa vào nhau để sống sót và có niềm tin mãnh liệt rằng cha của các em sẽ đến cứu.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên