05/06/2018 15:49 GMT+7

Tìm con gái mất tích, gia đình đau đớn nhận thi thể con bị sát hại

UYÊN TRINH
UYÊN TRINH

TTO - Đầu giờ chiều nay, chiếc xe tang chở thi thể Y.N. - nạn nhân trong vụ giết người phi tang xác ở quận Gò Vấp - đang trên đường về nhà ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tìm con gái mất tích, gia đình đau đớn nhận thi thể con bị sát hại - Ảnh 1.

Công an di lý nghi can Vũ Ngọc Hiếu đến hiện trường, tìm thi thể nạn nhân - Ảnh: CA

Chị Y.N. là nạn nhân đã bị nghi can Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) giết chết, phân thi thể thành nhiều phần để phi tang.

"Trưa nay, tôi có nhờ thầy đến tụng kinh bên nhà trọ Gò Vấp, nơi cháu mất để rước vong linh cháu về nhà yên nghỉ", ông Đ.A.D.  - cha của Y.N.  chia sẻ.

13h chiều, ông Đ.A.D. cùng người nhà quay lại nơi xảy ra án mạng, căn nhà trọ bên quận Gò Vấp. 

Nạn nhân là nữ nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất

Giữa cái nắng gắt, trong tiếng cầu kinh, niệm phật tầm 10 phút để cúng rước vong linh nạn nhân về nhà ở huyện Bình Chánh. 

Ánh mắt đăm chiêu, ông D. cứ nhìn trân trân vào căn nhà trọ, nơi con gái ông bị sát hại rồi lặng lẽ đi về phía chiếc xe tang, nơi con gái đang nằm trong đó để đưa con gái về nhà.  

Trước đó trong buổi sáng ông Đ.A.D. đã tất bật với những thủ tục của cơ quan chức năng để nhận thi thể con gái. 

Những ngày qua, ông D. và các đồng nghiệp, bạn bè của Y.N. đã đăng tin khắp Facebook để tìm kiếm N. và làm đơn trình báo Công an xã Quy Đức, huyện Bình Chánh khi mất liên lạc với N. từ tối 31-5.

Mẩu thông tin đăng "mong là dữ ít lành nhiều". Mọi hi vọng tắt ngúm khi chiều qua, hung tin đến với gia đình ông D. và bạn bè, Y.N. chính là nạn nhân trong vụ án giết người đưa đi phi tang xác ở Tây Ninh.

Y.N. đang là nhân viên bán hàng lưu niệm tại sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM. Ngày 31-5, N. vẫn đi làm bình thường đến tối cùng ngày thì gia đình, bạn bè mất liên lạc.

Tìm con gái mất tích, gia đình đau đớn nhận thi thể con bị sát hại - Ảnh 2.

Hiện trường thi thể nạn nhân bị vứt bỏ tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh: C.A

Bị sát hại khi đi uống cà phê với người cũ

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, chiều 4-6, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu phi tang nhiều bộ phận thi thể người nên tiến hành kiểm tra, bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, nam thanh niên khai tên Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú TP.HCM). Hiếu cho biết có quan hệ tình cảm với chị N., 27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Bước đầu, Hiếu khai nhận có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân gần 9 năm qua nhưng hai người đã chia tay. Thời gian gần đây, Hiếu thấy trên tài khoản Zalo của nạn nhân chụp hình thân mật với người khác.

Hiếu nghi ngờ giữa hai người họ chuẩn bị cưới nên ghen tuông. Hiếu đón xe từ Gia Lai về TP.HCM, thuê phòng ở tại quận Gò Vấp ở trước khi gây án.

Trước đêm hôm xảy ra án mạng, Hiếu hẹn nhóm bạn cũ, trong đó có nạn nhân đi uống cà phê. Kết thúc buổi hẹn tối đó, Hiếu chở nạn nhân về phòng trọ mình.

Tại phòng trọ, nạn nhân nói rằng đây là lần cuối hai người gặp nhau nhưng Hiếu không đồng ý. Trong lúc cự cãi, Hiếu kẹp người nạn nhân dẫn đến chết.

Phát hiện nạn nhân đã chết, Hiếu tiếp tục ngủ chung với thi thể khoảng 8 giờ sau mới ra tay chặt xác, phi tang. Hiếu kéo thi thể vào nhà vệ sinh, phân ra thành nhiều phần rồi bỏ vào tủ lạnh, túi nilông đem phi tang.

Sáng 5-6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã di lý nghi can Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) từ Tây Ninh về phục vụ công tác điều tra.

Công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - nơi nghi can vứt một phần thi thể nạn nhân - vào khoảng 23h đêm qua.

Ôm thi thể người yêu ngủ 8 tiếng rồi phân xác phi tang Ôm thi thể người yêu ngủ 8 tiếng rồi phân xác phi tang

TTO - Vũ Ngọc Hiếu khai sau khi gây án, Hiếu ôm thi thể người yêu khoảng 8 tiếng trong căn nhà trọ tại quận Gò Vấp, TP.HCM rồi mới thực hiện hành vi chặt xác, phi tang.

UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên