Phóng to |
| Phần giao lưu đầy xúc động với Phạm Văn Vũ (thứ hai từ trái), tân sinh viên Trường CĐ Sư phạm Khánh Hòa và bà ngoại Phạm Thị Gành - Ảnh: Tiến Thành |
Tổng trị giá của đợt trao học bổng này là 500 triệu đồng do Quỹ khuyến học Vinacam, Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa, Công ty Incomex Sài Gòn và nhiều nhà hảo tâm khác tài trợ.
Trong phần giao lưu, tân sinh viên Hoàng Tấn Đạt (Bình Định) tâm sự rằng rất vui và hạnh phúc vì trong lúc gia đình túng quẫn (không có bố, mẹ là công nhân quét rác ba lần bị xe đụng, thương tật 36%) thì được Tuổi Trẻ trao học bổng. Còn cụ Phạm Thị Gành (87 tuổi, ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), xúc động: “Cháu ngoại tôi là Phạm Văn Vũ mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với tôi từ nhỏ đến giờ. Hằng ngày tôi đi tém muối thuê cho người ta chỉ được 20.000 đồng. Nay cháu đỗ vào Trường cao đẳng Sư phạm Khánh Hòa, tui lo quá vì không biết kiếm đâu ra tiền thì Tuổi Trẻ trao học bổng này”.
Tại lễ trao học bổng, ông Nguyễn Chiến Thắng - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa - đã nhắn nhủ với các tân sinh viên: “Những suất học bổng này có thể chưa đáp ứng được hết chi phí học tập của các em, nhưng đó là niềm tin của xã hội gửi gắm để các em nỗ lực hơn, học tập tốt hơn, mai này cống hiến lại cho xã hội...”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận