18/11/2022 09:45 GMT+7

Tiếp sức cho con em công nhân môi trường

MINH HUỲNH - LÊ PHAN
MINH HUỲNH - LÊ PHAN

TTO - Sáng 17-11, con em các công nhân môi trường thuộc Công ty TNHH Môi trường đô thị TP.HCM và một số đường dây rác dân lập đã nhận được một khoản hỗ trợ từ Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam.

Tiếp sức cho con em công nhân môi trường - Ảnh 1.

Các suất học bổng dành tặng gia đình công nhân có con em đạt thành tích tốt trong học tập - Ảnh: LÊ PHAN

Đây là các suất học bổng dành tặng gia đình công nhân có con, em đạt thành tích tốt trong học tập. Sự tiếp sức kịp thời này đã giúp những người công nhân môi trường có thêm nguồn kinh phí để trang trải việc học cho con, em mình. 

Những phần quà nhỏ như lời cảm ơn, tri ân vì sự đồng hành thầm lặng của những con người chọn làm công việc gắn với rác thải để ngày đêm góp sức làm đẹp cho TP.

"Con tôi đang đợi để đóng tiền học"

Lời chia sẻ chân thật của người công nhân môi trường Võ Thanh Trình, 41 tuổi, nghe thật nghẹn ngào. Anh Trình cho biết chỉ mới chuyển qua làm công nhân vệ sinh được khoảng ba năm nay, sau thời gian dài làm phụ hồ với thu nhập bấp bênh. 

Với mức thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng của anh cùng nguồn thu nhập không cố định từ người vợ, cả gia đình năm miệng ăn của anh, trong đó có ba cháu nhỏ đang tuổi ăn học, phải thường xuyên co kéo hết sức để cân bằng mọi thứ.

"Khi nghe được nhận học bổng, tôi mừng lắm. Cháu ở nhà đang đợi để đóng tiền cho nhà trường, vì trường hợp của cháu bị nhắc phải hoàn thành học phí trước kỳ thi học kỳ sắp tới.

Bản thân tôi chỉ mới học tới lớp 5. Hồi đó, gia đình khó khăn quá nên phải nghỉ học sớm. Bây giờ hai vợ chồng chỉ mong muốn lo cho các cháu ăn học tới nơi tới chốn. May mắn tụi nhỏ học khá và không phải học thêm gì nhiều nên cũng đỡ tốn thêm các khoản chi phí phát sinh khác", anh Trình bộc bạch.

Ngồi đợi nhận học bổng cho con trai, chị Hồ Ngọc Chánh, 51 tuổi, làm đường dây rác dân lập tại quận 11, cho biết chị hiện là mẹ đơn thân đang nuôi hai con ăn học. Hiện người con thứ hai vừa vào ĐH và theo học tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM). Vừa vào năm học mới các khoản chi phí cũng khiến chị Chánh "đau đầu", lo lắng. Chị cho biết vừa mới đóng cho con trai hơn 10 triệu đồng.

"Mấy năm trước tui khỏe lắm, làm việc suốt ngày suốt đêm gần như không biết mệt để nuôi hai đứa con ăn học. Đứa nào cũng học giỏi 12 năm liền nên lấy đó làm động lực mà cố gắng. 

Gần đây, tôi bị thoát vị đĩa đệm nên lúc khỏe lúc mệt, thu nhập tầm 8 - 9 triệu đồng mỗi tháng nên cũng phải thắt lưng buộc bụng, chắt chiu hết sức để lo cho các cháu. Được phía nhà tài trợ hỗ trợ tặng học bổng thế này cũng đỡ phần nào cho mấy mẹ con tôi", chị Chánh hồ hởi kể.

Còn anh Nguyễn Văn Hồng, 50 tuổi, làm việc được 12 năm tại chi nhánh Chợ Lớn thuộc Công ty TNHH Môi trường đô thị TP.HCM thì vừa chạy từ Hóc Môn tới quận 11 để nhận học bổng thay con trai. 

Trên người anh còn khoác bộ đồ đồng phục chưa kịp thay ra vì vừa hoàn thành việc dọn dẹp tại chợ đầu mối Hóc Môn theo phân công. Con anh Hồng hiện đang học Trường CĐ Lý Tự Trọng và trong học kỳ quân sự.

"Vợ tôi tai biến nên ở nhà mọi thu nhập đều trông chờ vào tôi hết. Chúng tôi luôn cố gắng gói ghém nhưng lúc nào cũng chật vật, có học bổng thế này sẽ đỡ được phần nào cho gia đình", anh Hồng kể.

Khi nghe được nhận học bổng, tôi mừng lắm. Cháu ở nhà đang đợi để đóng tiền cho nhà trường, vì trường hợp của cháu bị nhắc phải hoàn thành học phí trước kỳ thi học kỳ sắp tới. Bản thân tôi chỉ mới học tới lớp 5. Hồi đó, gia đình khó khăn quá nên phải nghỉ học sớm. Bây giờ hai vợ chồng chỉ mong muốn lo cho các cháu ăn học tới nơi tới chốn.

Anh Võ Thanh Trình (công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM)

Cảm ơn vì sự đóng góp

Về phía đơn vị đồng hành với chương trình học bổng, bà Nguyễn Thị Phương Hà - đại diện ban hỗ trợ cộng đồng Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam - đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự đóng góp của anh chị em công nhân môi trường. 

Bà Hà nhìn nhận ngành nghề thu gom rác, dọn vệ sinh đôi khi vẫn chưa được tôn trọng đúng mức. Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam và các đơn vị mong muốn các anh chị trong ngành nghề này được trân trọng, có lợi tức về thu nhập, chính sách đúng với những gì đã đóng góp.

"Thay mặt liên minh, tôi cảm ơn anh chị giúp TP sạch sẽ hơn. Nhờ các anh chị mà mọi người được sống trong môi trường sạch đẹp. Các anh chị cô chú đã đóng góp rất nhiều và chúng tôi mong sẽ đồng hành phần nào, để giúp các anh chị trong cuộc sống, cụ thể là bằng những suất học bổng này", bà Hà nói.

Chương trình học bổng nằm trong thỏa thuận hợp tác năm 2021 giữa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (CITENCO) và Công ty TNHH Tái chế bao bì PRO - Việt Nam (PRO Việt Nam). 

Học bổng sẽ dành cho các em học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và ĐH, CĐ, trung cấp nghề có thành tích học tập và hạnh kiểm tốt năm học 2021 - 2022. Giá trị mỗi suất là 2 triệu đồng/em/năm học đối với cấp tiểu học; cấp THCS, THPT 4 triệu đồng/em/năm học; cấp ĐH, CĐ, trung cấp nghề 5 triệu đồng/em/năm học.

"Vạn Phước Viên - hãy để chúng tôi chia sẻ cùng bạn"

z3887409756478_5e4051ba816810f45776cfa0194cc8dd

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã chính thức đưa vào hoạt động Công viên nghĩa trang Vạn Phước Viên giai đoạn 1 - Ảnh: T.T

Ngày 17-11, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã chính thức đưa vào hoạt động Công viên nghĩa trang Vạn Phước Viên giai đoạn 1 với quy mô 5,82ha tại xã Tân Lý Đông (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Theo đó, công viên này được vận hành sau thời gian thực hiện, hoàn thành các hồ sơ thủ tục pháp lý, xây dựng hạ tầng, điều chỉnh thiết kế các khu mộ, kiểu mộ, mảng xanh phù hợp theo mô hình. Về kết cấu, công viên nghĩa trang được xây dựng với nhiều tiểu cảnh, cây xanh, hồ nước, vườn hoa để đảm bảo một không gian xanh, tĩnh lặng, yên bình và đáp ứng nhu cầu an táng của gia đình, thân nhân người mất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các tỉnh thành lân cận.

"Với phương châm "Vạn Phước Viên - hãy để chúng tôi chia sẻ cùng bạn", chúng tôi hướng đến việc xây dựng một nơi an táng ổn định. Đến với Công viên nghĩa trang Vạn Phước Viên, mọi người sẽ cảm nhận một không gian xanh, yên bình với thiết kế hiện đại, thân thiện môi trường cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn tận tâm, tận tình, chu đáo chắc chắn sẽ mang đến sự hài lòng cho mọi người", đại diện đơn vị này thông tin thêm.

Mong ước Mong ước 'xanh' của những công nhân vệ sinh môi trường

TTO - Khi được hỏi về mong ước của mình trong vai trò người công nhân vệ sinh môi trường, nhiều người lao động của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (Citenco) chỉ cười, nói: “Chúng tôi không mong gì hơn là thành phố mãi xanh và bình yên”.

MINH HUỲNH - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên