Cậu học trò nghèo Võ Thành Luân ngoài giờ học phải đi giăng câu để kiếm thêm thu nhập phụ gia đình. Mỗi chuyến đi may mắn lắm Luân cũng chỉ kiếm được 30.000-40.000 đồng. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Luân đã đậu thủ khoa của tỉnh Đồng Tháp với 57,5 điểm.
![]() |
Đại diện báo Tuổi Trẻ trao 5,7 triệu đồng tiền bạn đọc ủng hộ cho Võ Thành Luân - Ảnh: Phi Long |
Luân cho biết cả gia đình đã dành dụm cho Luân 200.000 đồng để đi lại, ăn uống trong suốt quá trình thi ĐH. Hiện Luân đang ở nhờ nhà trọ tại Q.Gò Vấp (TP.HCM) của một người anh họ cùng quê ở xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). “Đây là số tiền rất có ý nghĩa với em để trang trải trong mấy ngày thi và em sẽ dùng làm kinh phí nếu đậu đại học” - Luân bộc bạch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận