11/08/2015 10:33 GMT+7

Tiếng thở dài của anh Heo, chị Gà và chú Bò

BÚT BI
BÚT BI

TT - Cuộc họp cư dân trang trại bắt đầu bằng việc anh Heo đọc đơn kêu cứu khẩn cấp. Anh vừa đọc vừa mếu máo khóc:

Những chú heo được nuôi bằng chất tạo siêu nạc chỉ có nằm hoặc ngồi. Mặc dù cơ quan chức năng đã bắt được không ít vụ mua bán, sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi nhưng vẫn không ngăn chặn được lòng tham của nhiều chủ trang trại và thương lái - Ảnh tư liệu

- Tụi tui bị cho ăn chất tạo nạc, bị thúc ép lên cân. Người ta vì đồng tiền mà bất chấp tất cả, buộc tụi tui “heo không ra heo...”. Tụi tui cảm thấy bị sỉ nhục khi bị xem là heo bệnh, mang đến bệnh tật cho mọi người. Tụi tui cực lực phản đối.

Chị Gà phát biểu bày tỏ sự chia sẻ đồng cảm với anh Heo. Chị cũng xin nói thêm sự bức xúc của dòng họ mình:

- Hiện nay, cứ vào siêu thị là thấy ngay giá gà Mỹ thấp đến không hiểu nổi. Tụi tui làm sao cạnh tranh lại với các bạn gà Mỹ. Có phá giá không? Có chiêu trò gì không? Đề nghị cần làm rõ, đừng để tụi tui mang tiếng... “chảnh”.

Chú Bò nghe xong hai phát biểu của hàng xóm, buồn rầu lên tiếng:

- Cũng lại chuyện buồn. Bọn tui cũng đang vất vả với bò Mỹ, bò Úc đây. Nghe nói tới đây còn có thêm bò EU, rồi cả heo EU vào nữa. Từ giá cả đến chất lượng đều cạnh tranh khốc liệt, mà thế yếu thuộc anh em mình thôi...

Cuộc họp lặng đi trong tiếng thở dài, trong đó tiếng thở dài rõ to từ bác nông dân, chủ trang trại!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên