01/11/2019 19:24 GMT+7

Tiếng thét cầu cứu trong đêm và cơ hội bị bỏ lỡ của 3 bà cháu bị giết hại

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Khi bị kẻ thủ ác chém nhiều nhát, nạn nhân kêu cứu và bỏ chạy, hàng xóm cũng nghe thấy tiếng động nhưng đã bỏ lỡ cơ hội ngăn chặn vụ thảm sát kinh hoàng trong đêm ở Bình Dương.

Công an Bình Dương thông tin về vụ án - Video: TVO

Ngày 1-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Trọng Luận, 34 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên về tội "giết người".

Luận là nghi can gây ra cái chết của ba mẹ con, bà cháu gồm: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc). 

Tiếng thét cầu cứu trong đêm và cơ hội bị bỏ lỡ của 3 bà cháu bị giết hại - Ảnh 2.

Trần Trọng Luận khi bị bắt - Ảnh: B.S.

Thất nghiệp, nghiện ma túy

Theo cáo trạng, Luận gây ra vụ giết người man rợ xuất phát từ việc nợ nần do chơi cờ bạc, thất nghiệp nên tới nhà các nạn nhân với ý định ban đầu để trộm cướp tài sản. Bản thân Luận cũng là đối tượng nghiện ma túy.

Trước đây, Luận từng làm công nhân cho một công ty gần nhà nhưng đã nghỉ việc. Do có máu mê cờ bạc nên Luận thường chơi lô đề, lắc bầu cua… dẫn đến thiếu nợ nhiều người. 

Trong thời gian thất nghiệp, Luận bị nhiều người đến đòi nợ nên đã nảy sinh ý định tự tử. Luận đi mua 4 vỉ thuốc Panadol về để trong phòng ngủ.

Muốn giúp đỡ em, người chị ruột đã cho Luận mượn 5 triệu đồng để mua xe máy đi kiếm việc khác. Thế nhưng, Luận không mua xe mà đã tiếp tục "nướng" hết số tiền này vào trò lắc bầu cua.

Thua hết tiền, Luận về nhà và nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Gia đình bà Cúc hàng xóm bị Luận nhắm đến vì đối tượng này nghĩ hàng ngày bà Cúc bán nước giải khát nên có tiền trong nhà. Luận cũng từng thường xuyên qua nhà bà Cúc nên biết rõ căn nhà để lên kế hoạch đột nhập.

Tiếng thét cầu cứu trong đêm và cơ hội bị bỏ lỡ của 3 bà cháu bị giết hại - Ảnh 3.

Một hung khí được thu giữ gần hiện trường - Ảnh: B.S.

Cơ hội bị bỏ lỡ

Khoảng 0h30 ngày 24-4, chờ mọi người ngủ say, Luận mang theo túi dụng cụ đã chuẩn bị gồm mã tấu, dao gọt trái cây, kẽm lưới B40… đột nhập vào nhà bà Cúc bằng cách leo vách tường rồi mở mái tôn trên nóc nhà chui lọt vào trong.

Khi phát hiện có người lạ vào nhà, bà Cúc la lên thì Luận cầm dao cắt vào cổ khiến bà Cúc nằm bất động.

Lúc này, bé Trân, 8 tuổi là cháu của bà Cúc, giật mình ngồi dậy và la khóc. Luận dùng dao cắt nhiều nhát vào mặt, đầu và cổ của Trân khiến bé nằm gục xuống đệm.

Tưởng bé Trân đã chết, Luận đi ra phía cửa thì bé Trân bất ngờ vùng dậy bỏ chạy và la lớn. Luận tiếp tục truy sát, dùng dao gọt trái cây đâm liên tiếp 6 nhát vào ngực bé Trân cho tới khi nạn nhân nằm bất động.

Khi nghe tiếng động, nạn nhân thứ ba là Trần Thị Quỳnh Nhi, 17 tuổi, con gái của bà Cúc, bước ra khỏi phòng ngủ. Nhận ra Luận là người quen, Nhi van xin "Chú ơi, con xin lỗi" nhưng Luận lạnh lùng không nói gì mà dùng dao đâm liên tiếp vào ngực khiến Nhi nằm bất động.

Nhẫn tâm hơn, khi quay trở lại buồng ngủ đầu tiên nơi bà Cúc và bé Trân bị đâm, Luận thấy bé Trân còn giãy giụa nên đã cầm mã tấu tiếp tục chém nạn nhân nhiều nhát tới chết.

Nội dung này phù hợp với lời khai của một số nhân chứng là hàng xóm có nghe tiếng la hét trong đêm và kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy bé Trân là bị hại nhiều nhất với hàng chục vết thương trên thi thể.

Tiếng thét cầu cứu trong đêm và cơ hội bị bỏ lỡ của 3 bà cháu bị giết hại - Ảnh 4.

Ngôi nhà của các nạn nhân cũng bị Luận khóa ngoài sau khi gây án và bỏ đi - Ảnh: B.S.

Việc hàng xóm có nghe thấy tiếng la hét nhưng không ứng cứu kịp thời, một phần nguyên nhân là do những người hàng xóm này ở trọ, trước khi gây án đối tượng Luận đã dùng dây kẽm cột cửa phòng trọ của những người hàng xóm. Có người nghe tiếng động nhưng rồi tiếp đó không nghe thấy nữa nên họ tiếp tục đi ngủ mà không nghĩ là có án mạng.

Sau khi gây án, Luận lục lọi đồ đạc trong phòng ngủ của bà Cúc rồi bỏ đi. Về nhà, Luận uống các vỉ thuốc Panadol nhưng không tử vong mà bị công an bắt giữ sau đó.

Vụ thảm sát chỉ được phát hiện khi trời đã sáng rõ, người con gái đầu của bà Cúc, mẹ bé Trân, tới đón con thì nhìn qua cửa sổ thấy thi thể các nạn nhân với nhiều vết máu nên đã tri hô cho mọi người biết.

Dự kiến vụ án được đưa ra xét xử ngay trong tháng 11-2019.

Bình Dương nhiều án mạng nghiêm trọng, vì sao? Bình Dương nhiều án mạng nghiêm trọng, vì sao?

TTO - Sau vụ "thi thể trong bêtông", Bình Dương vừa xảy ra vụ án nghiêm trọng khác: 3 người trong một gia đình, trong đó người vợ đang mang thai, được phát hiện đã chết trong phòng trọ tại thị xã Dĩ An.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên