14/04/2012 03:12 GMT+7

Tiếng guitar tràn đầy mãnh lực

MINH NHÂN - TRỌNG BỬU
MINH NHÂN - TRỌNG BỬU

TT - Ðó là tiếng đàn của nghệ sĩ guitar Paco Renteria đến từ Mexico đang biểu diễn tại Festival Huế (ngày 7 đến 15-4).

Tiếng guitar tràn đầy mãnh lực

Nhiều khán giả chỉ tình cờ ghé qua sân khấu của anh và không thể rời đi vì sức cuốn hút của tiếng đàn tràn đầy mãnh lực.

srHXqcTH.jpgPhóng to

Paco đang “phiêu” cùng cây guitar - Ảnh: N.Linh

Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Cũng như những khán giả đó, chúng tôi tình cờ ghé vào sân khấu của Paco từ hai năm trước tại Festival Huế 2010. Và tiếng guitar cuốn hút đến mức không thể nào rời bỏ để đến với chương trình khác mà mình dự định phải xem. Ðêm hôm sau, chúng tôi đã tiếp tục trở lại và bắt gặp rất nhiều sinh viên trường nhạc, những tay chơi guitar của Huế. Ðó là buổi diễn cuối, Paco chơi hết mình, tiếng đàn của anh như trào ra một thứ nhiệt lượng nung chảy cả kim loại. Có cảm giác như máy móc trên sân khấu cũng bốc lửa nóng bỏng. Trong đám đông khán giả đang nhún nhảy ấy có cả một nhà sư trẻ tuổi.

Paco Renteria được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ đàn guitar tầm cỡ quốc tế người Mexico”, được tổng thống Mexico phong làm đại sứ âm nhạc, dẫn đầu các sự kiện văn hóa của Mexico trên toàn thế giới trong năm 2010 (kỷ niệm 200 năm ngày độc lập Mexico). Paco sẽ có suất diễn cuối cùng tại Festival Huế 2012 lúc 20g tối nay 14-4 ở sân khấu tây điện Thái Hòa. Sau đó, anh sẽ đến diễn tại TP.HCM và Hà Nội.

Lần này nghe tin Paco trở lại Huế, chúng tôi liền tìm ngay đến. Nhưng đêm đầu tiên (ngày 8-4) không thấy Paco. Chuyến bay của anh ấy lòng vòng từ Mexico đến Việt Nam bị trễ khiến nhiều người đã "lỡ mê" Paco thất vọng. Nhưng rồi Paco đã đến (vào đêm 11-4), vẫn bộ trang phục trắng, vẫn đôi chân trần và khuôn mặt thánh thiện. Trong suốt buổi diễn, Paco không hề nhún nhảy, chỉ ngồi một chỗ giữa sân khấu, nơi cao nhất, với cây đàn guitar như dính vào người anh và điều khiển cả ban nhạc, điều khiển cả đám đông khán giả theo những giai điệu do chính anh sáng tác.

Là người Mỹ Latin nên Paco chơi guitar theo phong cách flamenco, nhưng là một kiểu flamenco riêng mà Paco gọi là "freeplay" - tự do, tùy hứng. Tiếng đàn mạnh mẽ nhưng rất thong thả, từng nốt nhấn nhá, ngay cả những đoạn cao trào dồn dập. Nghe tiếng guitar của Paco, người mê guitar sẽ mơ hồ nhớ tới tiếng guitar của Santana - ban nhạc lừng danh thế giới. Thật tuyệt vời, sau đó Paco cho chúng tôi biết anh từng chơi với ban nhạc đẳng cấp ấy.

Thật khó diễn tả hết được cảm giác hạnh phúc tràn trề khi nghe Paco chơi đàn. Có lẽ đó cũng là cảm giác của số đông khán giả đã ngồi "chết dính" trên khán đài vì không thể rời bỏ được. Paco đã chơi đến bài cuối cùng có tên Vietnam soul (Tâm hồn Việt), viết riêng để tặng khán giả Việt, nhưng khán giả vẫn không chịu rời. Tiếng la hét "bis, bis" khiến anh phải trở lại, xin phép ban nhạc của Venezuela đang chờ ở ngoài cánh gà sân khấu, để chơi thêm một bản nữa. Và đêm hôm sau (12-4) cũng như thế. "Paco, bis, bis, chơi thêm vài bài nữa!".

Gặp Paco sau khi rời sân khấu, anh cho biết bắt đầu học guitar từ lúc 7 tuổi, tốt nghiệp học viện âm nhạc lúc 14 tuổi, chơi nhạc chuyên nghiệp lúc 18 tuổi và đến nay đã 23 năm. Nghệ sĩ hơn 30 năm gắn bó với cây đàn nói: "Thật bất ngờ, khi thấy tôi xuất hiện trên sân khấu, người xem vẫn nhớ tên tôi và gọi Paco, Paco". Và Paco đã thổ lộ về một điều rất lạ khiến nhiều khán giả thắc mắc: khi biểu diễn anh mặc áo quần rất đẹp và lịch sự nhưng lại đi chân trần? Paco cười: "Thật đơn giản, với hai bàn chân trần, tôi cảm thấy thoải mái và chơi đàn phóng khoáng hơn".

MINH NHÂN - TRỌNG BỬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất