25/10/2019 06:48 GMT+7

Tiền vệ Trần Minh Vương: 'Tôi thèm bữa cơm mẹ nấu…'

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Mỗi năm, tôi xa nhà không dưới 10 tháng. Ba tôi vắng bóng hơn chục năm vì bạo bệnh nên tôi chỉ mong có được ngày nghỉ dài để về quây quần bên mẹ, ăn những món mẹ nấu.

Tiền vệ Trần Minh Vương: Tôi thèm bữa cơm mẹ nấu… - Ảnh 1.

Tiền vệ Minh Vương - Ảnh: ANH TIẾN

Đây là tâm sự của tiền vệ tấn công Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai), chân sút nội ghi được nhiều bàn thắng nhất ở V-League 2019.

Với 12 bàn, Minh Vương chỉ kém hai tiền đạo đồng đoạt giải Vua phá lưới là Omar (Hà Nội) - Bruno (Viettel) 3 bàn. Đây là thành tích tốt nhất của Minh Vương sau 6 mùa bóng chinh chiến ở V-League. Chơi ở vị trí tiền vệ, ngần ấy pha lập công được xem là con số thú vị bởi nhiệm vụ của Minh Vương là kiến thiết và đánh chặn chứ không phải là tay săn bàn được kỳ vọng.

Trước lúc trở về nghỉ ngơi cùng gia đình ở Thái Thụy, Thái Bình, Minh Vương đã có cuộc trò chuyện cùng Tuổi Trẻ:

* Chúc mừng Minh Vương với danh hiệu Cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League 2019. Bạn nói gì về danh hiệu này?

- Rất vui! Nhưng cũng xin cảm ơn đồng đội. Nếu không có sự hỗ trợ của họ, tôi không thể làm nên ngần ấy bàn thắng.

* Đâu là bàn thắng ấn tượng nhất trong tổng số các bàn thắng ở V-League?

- Đó là cú cứa lòng đưa bóng vào lưới Sanna Khánh Hòa vào tối 23-10 vừa rồi.

* Ai là cầu thủ thân nhất với bạn ở CLB Hoàng Anh Gia Lai?

- Tôi thân với tất cả đồng đội. Đó là tập thể tốt, luôn gắn bó, dìu dắt nhau vượt qua mọi khó khăn.

* Vậy thì ai là người chơi gắn kết nhất với Minh Vương trong từng trận đấu?

- Văn Toàn, Xuân Trường cùng Tuấn Anh là ba cầu thủ hiểu ý, luôn có những đường chuyền đẹp giúp tôi làm bàn.

* Bạn chọn ai là thần tượng trong đời đá bóng của mình?

- Tôi thích nhất là lối chơi nghệ sĩ, mềm mại, đậm chất kỹ thuật nhưng rất lợi hại của Kaka (Brazil).

* "Giành cả thanh xuân để trụ hạng". Bạn đã viết như thế trên Facebook của mình sau trận thắng TP.HCM 2-1, giúp CLB sớm giành quyền trụ hạng. Ý nghĩa của câu ấy được hiểu như thế nào?

- Ồ. Đó chỉ là câu nói vui của tôi, không hề có ẩn ý gì cả. Mong mọi người đừng suy diễn. Vô địch V-League hay trụ hạng, mỗi cầu thủ đều có niềm vui riêng. Đơn giản là như vậy.

* Ước mơ lớn nhất của Minh Vương vào lúc này?

- Sức khỏe và lành lặn. Đó là mong ước lớn nhất với tôi. Và tôi cũng ước mơ mọi đồng nghiệp cùng được như vậy để được chơi bóng vào cuối tuần.

* Điều gì mà bạn ghét nhất?

- Chấn thương. Đó là nỗi ám ảnh của cầu thủ. Cũng chấn thương mà V-League 2015, 2017 tôi chỉ có tổng cộng 4 bàn thắng.

* Vậy còn việc trở lại với đội tuyển quốc gia?

- Cầu thủ nào cũng mong muốn điều đó. Nhưng với tôi, việc đầu tiên là chơi tốt ở CLB.

* Bạn sẽ có 30 ngày xả hơi sau khi kết thúc mùa bóng. Bạn làm gì với thời gian đó?

- Mỗi năm, tôi xa nhà không dưới 10 tháng. Ba tôi vắng bóng hơn chục năm vì bạo bệnh nên tôi chỉ mong có được ngày nghỉ dài để về quây quần bên mẹ, ăn những món mẹ nấu.

* Cụ thể là món gì?

- Tôi ăn uống rất đơn giản. Với tôi, mẹ nấu món gì cũng ngon - kể cả rau muống luộc. Tôi luôn mong chờ những bữa ăn rộn tiếng cười, thấm đậm tình gia đình như vậy, nên khi về nghỉ tôi cũng ít đi đâu.

Vài nét về Minh Vương

Sau chiếc huy chương bạc U11 toàn quốc 2006 trong màu áo Thái Bình, Minh Vương (sinh năm 1995, cao 1,65m, nặng 60kg) được chọn vào lớp năng khiếu HAGL, sau lúc không trúng tuyển vào khóa 1 Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG.

Cuối năm 2013, anh được HLV Choi Yoon Gyum nhấc lên đội 1 tập luyện, chuẩn bị cho V-League 2014. Ngay mùa bóng chuyên nghiệp đầu tiên, Minh Vương đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Niềm vui lại đến với anh khi được gọi vào đội tuyển U19 VN dự Cúp bóng đá quốc tế NutiFood tại Hà Nội, vòng chung kết Giải U19 châu Á ở Myanmar.

Năm 2018, anh được HLV Park Hang Seo triệu tập vào đội tuyển U23 VN và đội tuyển VN.

"Một cầu thủ chuyên nghiệp"

Đây là đánh giá của HLV Dương Minh Ninh về Minh Vương. Ông Ninh nói tiếp: "Thật lòng mà nói, tôi rất may mắn khi có được một cầu thủ có đủ đức độ, tài năng và chuyên nghiệp như Minh Vương. Tự biết mình yếu và thiếu điểm gì, trong các ngày nghỉ, cậu ấy thường cặm cụi tập luyện một mình.

Chẳng hạn như khi thì tập tạ, lúc thì đặt cọc tiêu rồi chuyền dài, lúc khác thì kéo hàng rào ra rồi rèn giũa những quả đá phạt trực tiếp. Nỗ lực lẫn kiên trì đã tạo nên một tiền vệ năng nổ trên sân, luôn hòa đồng lễ phép ở cuộc sống đời thường…".

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên