17/05/2005 05:00 GMT+7

Tiếc lắm những câu cách ngôn

NGUYỄN VĂN THANH
NGUYỄN VĂN THANH

TTO- Đến nhà nhỏ bạn chơi, thấy đứa cháu đang học môn ngữ văn lớp 3, tôi liền hỏi: “Ở lớp cu Bi có thường ghi những câu cách ngôn lên bảng không?”. Cu Bi lắc đầu trả lời: “Trường con chỉ có ghi thứ ngày tháng thôi”.

Tôi giật mình thấy lạ vì cái thời còn học tiểu học, mỗi ngày đến lớp thì những câu cách ngôn trên bảng đen đập ngay vào mắt trẻ con chúng tôi “Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...". Lớp học buổi sáng cũng như chiều không được xoá. Bước sang tuần mới thì ghi câu cách ngôn khác. Những câu cách ngôn như “Thương người như thể thương thân, giấy rách phải giữ lấy lề"... răn dạy nhiều điều bổ ích. Tất nhiên không thể nhớ hết những câu cách ngôn đã học thời còn học tiểu học nhưng ít gì nó cũng giúp học sinh tự trang bị tính trung thực, thương người, ái quốc...để bước vào đời. Đó là bản sắc văn hoá, là tính nhân đạo truyền thống của dân tộc ta. Tại sao không...?

NGUYỄN VĂN THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên