15/04/2023 08:54 GMT+7

Tía kỷ luật sắp nhỏ

Tía bực ơi là bực. Mấy hôm nay tía cho mấy đứa con tiền để sắm áo quần, xe đạp, sách vở, đồ chơi... mà không đứa nào chịu mua sắm gì cả. Đứa nào cũng mang tiền về trả lại.

Tía lôi sắp nhỏ ra hỏi lý do.

Cu Tèo lí nhí: Dạ ngoài đường cái gì giá cũng cao, tía biểu mua giá rẻ nhất, theo đúng ý của tía, sao con mua được!

Cu Tí khóc hu hu: Tía cho con tiền mà tía yêu cầu đủ thứ, mua khác là tía không chịu, thôi con trả lại tiền cho lành tía ơi!

Tía giận quá, nói riêng với má: Má sắp nhỏ thấy bực không, tui nói không mua thì tui kỷ luật mà mấy đứa cũng không sợ, cứ trả lại tiền. Bực ghê!

Má hỏi: Ông kỷ luật bằng hình thức phê bình, khiển trách phải không?

Tía: Đúng rồi!

- Có đứa nói thà bị kỷ luật hơn là bị nhốt vô phòng phải không?

- Đúng vậy. Ủa sao bà biết?

- Ừa, ông kỷ luật vậy nặng quá hén!

-!!!

Bắt sâuBắt sâu

- Ông ơi, không hiểu sao cật lực bắt sâu vậy mà vẫn còn nhiều sâu quá?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi kỷ luật