10/11/2022 08:55 GMT+7

Thuyền trưởng tàu Sri Lanka bỏ trốn hay mất tích?

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày đầu tiên của 303 thuyền viên Sri Lanka trên đất liền Việt Nam khá vui vẻ và thoải mái. Người tắm giặt, người mua thuốc hút, người đánh bóng chuyền, những người bị bệnh thì đi xét nghiệm tầm soát.

Thuyền trưởng tàu Sri Lanka bỏ trốn hay mất tích? - Ảnh 1.

Khám bệnh cho một người đàn ông Sri Lanka tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc - Ảnh: Đ.H.

Vì lý do nhân đạo, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bố trí cho 303 thuyền viên Sri Lanka ăn nghỉ tại ba cơ sở rộng rãi, thoáng mát ở TP Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ và huyện Xuyên Mộc.

Lo chu đáo nơi ăn, chốn nghỉ

Ngay sau khi đón hơn 303 ngư dân Sri Lanka về bờ, trong đêm 8 rạng sáng 9-11, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao về cho các nơi với mỗi điểm khoảng 100 người.

Theo ghi nhận, vào sáng 9-11, tại trụ sở của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), tinh thần của họ đã thoải mái và khá vui vẻ. Ở đây có hơn 120 thuyền viên Sri Lanka.

Sáng 9-11, thượng tá Trần Văn Bảng, chỉ huy trưởng biên phòng cửa khẩu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã đến thăm hỏi tình hình ăn ở, sinh hoạt cũng như động viên các công dân Sri Lanka yên tâm vì chính quyền và các ngành của Việt Nam sẽ làm tốt nhất có thể cho họ. 

Các ngư dân Sri Lanka cho biết họ cảm thấy thoải mái khi ở đây, nhất là bữa ăn sáng 9-11 rất ngon với xôi và bánh mì.

Tại cơ sở ở huyện Đất Đỏ, những người  Sri Lanka này cũng thoải mái với những sinh hoạt như thường nhật. Chiều cùng ngày, những người đàn ông ở đây còn tổ chức đánh bóng chuyền.

Tiếp tục xác minh

Trước khi 303 công dân Sri Lanka được tàu Helios Leader cứu vào chiều 6-11 thì tàu của họ đã bị chết máy gần 40 tiếng, không thể cơ động và bị trôi dạt tự do. 

Theo lời kể của một số người Sri Lanka khi xảy ra sự cố, thuyền trưởng tàu vỏ sắt LADY R3 đã rời tàu và sau đó không thấy quay lại. Một chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận có thông tin khai báo như trên.

Ngày 9-11, một thanh niên Sri Lanka cho biết họ đi từ đất nước mình sang Myanmar, rồi từ đây lên tàu ra biển. Sáng cùng ngày, một đoàn công tác gồm nhiều người của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) từ TP.HCM đã đến Bà Rịa - Vũng Tàu để ghi nhận tình hình thực tế.

Chiều 8-11, khi tàu SAR 413 tổ chức đón 303 công dân Sri Lanka từ tàu Helios Leader vào bờ, ban đầu có bốn người đàn ông xuống tàu, còn lại tất cả không chịu xuống dù lãnh sự danh dự Sri Lanka thuyết phục cả tiếng đồng hồ. 

Lúc này, ngành chức năng tính đến phương án cho bốn người này quay trở lại tàu Helios thì họ không chịu và nói rằng nếu quay lại sẽ bị đánh. Nhưng đến gần 18h ngày 8-11, gần 300 người còn lại đã đồng ý xuống tàu. Do đó việc đưa họ về bờ phải kéo dài đến trưa 9-11 mới xong.

Trong vài ngày tới, các ngành chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xác minh thêm vụ việc.

Bà Lê Thị Trang Đài - chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc - cho biết ngay trong sáng 9-11, huyện đã có bảy người Sri Lanka bị bệnh tiểu đường đi khám sức khỏe tại trung tâm y tế.

"Chúng tôi tổ chức ngày cho họ ăn ba bữa với thức ăn đầy đủ dưỡng chất. Chúng tôi sẽ tổ chức 20 người tình nguyện đến cắt tóc cho ho, ngoài ra còn tặng họ bóng, cầu đá và dụng cụ vệ sinh cá nhân", bà Đài cho biết.

Sắp xếp chỗ ăn, ở cho 300 công dân Sri Lanka tại Bà Rịa - Vũng Tàu Sắp xếp chỗ ăn, ở cho 300 công dân Sri Lanka tại Bà Rịa - Vũng Tàu

TTO - Ngày 9-11 là ngày đầu tiên của hơn 300 công dân Sri Lanka ở đất liền Việt Nam. Tinh thần của họ đã thoải mái, vui vẻ hơn. Việc ăn ở, sinh hoạt của họ được chính quyền sắp xếp đầy đủ, tươm tất.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên