- Xin lỗi, ông nói gì tui chưa hiểu?
- Tui nhớ ngày 15-7-2011, Tuổi Trẻ đã cho đăng bài viết “Lật tẩy báo cáo tác động môi trường của dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A”. Cuộc chiến của một bên là nhà đầu tư được tiếp tay bởi một số nhà khoa học trời ơi, với một bên là các nhà báo và các nhà khoa học chân chính đã dằng dai kéo dài hơn hai năm trời. Để rồi hôm 15-10-2013, tui rất sướng khi đọc bản tin: Chính phủ rút dự án xây dựng thủy điện Đồng Nai 6 và 6A ra khỏi quy hoạch, đồng thời loại bỏ thêm sáu dự án thủy điện bậc thang, 418 dự án thủy điện nhỏ ra khỏi quy hoạch.
- Ôi, xin cảm ơn. Không ngờ ông bạn nhớ dai thế. Nhưng thú thật là cũng chưa vui lắm...
- Sao chưa vui?
- Dù sao cũng còn nhiều lắm. Mà thủy điện còn nhiều thì rừng còn tan nát. Và rừng càng bị phá thì người dân càng khốn đốn. Mấy tháng nay, thấy hết nơi này đến nơi khác bị lũ quét, làm dân xất bất xang bang mà xót cả ruột gan.
- Ái chà, biết sao được. Cũng cần có điện để phát triển...
- Ai chẳng biết thế, nhưng có không ít ông ngoại lợi dụng thủy điện để phá rừng, diện tích chỉ cần 1 nhưng phá đến 10, chịu sao thấu.
- Đúng đấy, thủy điện mà biết nói năng, khối ông ngoại hàm răng chẳng còn!
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
6 nhà dân cạnh thủy điện Đồng Nai 2 bị sậpNứt đất cạnh lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2Thủy điện tích nước, dân trở tay không kịpĐất tiếp tục nứt cạnh thủy điện Đồng Nai 2
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận