09/05/2025 22:34 GMT+7

Thương tiếc họa sĩ Nguyễn Hùng Lân, người đã làm nên Dũng sĩ Hesman của tuổi thơ

"Vĩnh biệt bác, tuổi thơ của cháu", "Cảm ơn bác đã gửi đến thế giới này một tượng đài Hesman ghim vào tuổi thơ cháu", nhiều bạn đọc thế hệ 8x, 9x bày tỏ lòng thương tiếc và gửi lời cảm ơn họa sĩ Nguyễn Hùng Lân sau khi nghe tin ông qua đời ở tuổi 69.

Hùng Lân - Ảnh 1.

Họa sĩ Nguyễn Hùng Lân - Ảnh: FBNV

Thông tin họa sĩ Nguyễn Hùng Lân qua đời do lãnh đạo UBND phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM xác nhận với Tuổi Trẻ Online tối 9-5. Công an đang làm rõ nguyên nhân tử vong.

Ngoài Dũng sĩ Hesman, ông còn là tác giả nhiều bộ truyện khác như Siêu nhân Việt Nam, X-Men Những người bạn bí ẩn, Cô tiên xanh, Võ sĩ đạo Samurai…

Họa sĩ Nguyễn Hùng Lân: "Chừng ấy năm, bạn đọc còn nhớ, vui khôn tả"

Cách đây mấy năm, họa sĩ Hùng Lân từng tự bạch trên trang Facebook cá nhân: "Tôi vẽ truyện tranh khá nhiều, đủ các thể loại từ cổ tích cho đến viễn tưởng, hài hước, nhưng qua hơn 30 năm từ ngày xuất bản cuốn truyện đầu tiên, thì bộ truyện Dũng sĩ HesmanSiêu nhân Việt Nam vẫn để lại ấn tượng hơn cả.

Bởi trải qua chừng ấy năm mà bạn đọc còn nhớ đến truyện của mình và mong được tái bản lại, thì đó là một niềm vui khôn tả".

Ông kể ông vừa viết kịch bản và vẽ ở một vùng quê đất đỏ miền Đông hẻo lánh, nơi chưa có điện, chưa có Internet.

Từ vài cuộn băng video hoạt hình Voltron của Nhật Bản, ông đã phóng tác thành 20 tập truyện Dũng sĩ Hesman.

Bộ truyện ăn khách, ông tiếp tục mở rộng, không phóng tác mà sáng tạo hoàn toàn nên bộ truyện lên 159 tập.

"Không ngờ bộ truyện khá thành công và nay sau hơn 25 năm, tôi vẽ tiếp tập truyện 160 full màu như là một kết thúc để tri ân bạn đọc", ông chia sẻ dịp phát hành tập cuối cùng vào năm 2018.

"Bác mất đi nhưng Hesman còn mãi"

Trên mạng, bạn đọc gửi lời chia buồn tới gia đình của họa sĩ Nguyễn Hùng Lân.

Hùng Lân - Ảnh 2.

Tập truyện cuối cùng trong loạt truyện Dũng sĩ Hesman - Ảnh: FBNV

Trong nhóm Dũng sĩ Hesman và những người bạn với 9.000 thành viên, một người viết: "Tuổi thơ tui, cung kính nghiêng mình tiễn bác".

"Tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Huyền thoại dũng sĩ Hesman", "Cảm ơn vì tuổi thơ có Hesman", "Bác mất đi nhưng Hesman còn mãi", "Cảm ơn bác đã cho cháu một tuổi thơ thật đẹp", "Những tác phẩm của chú trở thành một phần ký ức không thể thiếu trong tuổi thơ"… là bình luận của nhiều bạn đọc, đặc biệt fan bộ truyện Dũng sĩ Hesman.

Nghe tin ông mất, nhiều người cũng nhớ lại một thời nhịn ăn sáng mua truyện hoặc giấu truyện dưới ngăn bàn đọc lén trong giờ học…

Bạn Tú Nguyễn Công viết: "Hesman, thay thế hệ 8x đầu 9x chúng tôi đưa chú về bên kia thế giới nhé".

Trên trang cá nhân, họa sĩ Bùi Đức Lâm, một người bạn thân thiết của họa sĩ Hùng Lân, viết tiễn: "Không thể đếm được mình đã có bao nhiêu buổi ngồi cùng anh, trao đổi với anh bao nhiêu chuyện đời, chuyện nghề và cả chuyện đạo... Tất cả giờ là kỷ niệm, anh Hùng Lân ơi!".

Hùng Lân - Ảnh 3.

Bộ truyện gối đầu giường của thế hệ 8x - Ảnh: FBNV

Một trong những họa sĩ thời đổi mới

Họa sĩ Linh Rab chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng anh đọc Dũng sĩ Hesman từ lúc học lớp 3. Thời điểm những năm 1990, ở Việt Nam có hai bộ truyện rất nổi tiếng là DoraemonDũng sĩ Hesman.

Vì nhà không có điều kiện, có những tuần anh phải đắn đo giữa việc mua Dũng sĩ Hesman hay Doraemon. Nhiều khi đã chọn mua Dũng sĩ Hesman vì sự gần gũi với văn hóa Việt Nam, những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm và thông điệp nhân văn sâu sắc ở cuối truyện.

"Thời đó tôi rất mê truyện của chú Nguyễn Hùng Lân và như nhiều bạn nhỏ thời đó, tôi đã vẽ rất nhiều về Hesman, cũng như các nhân vật về sau trong Siêu nhân Việt Nam, Samurai, Cô tiên xanh của chú", Linh Rab nói.

Sau này lớn, năm 2014, trong một lần đi phượt vào TP.HCM, Linh Rab đã hẹn họa sĩ cà phê. "Ngoài đời chú rất thân thiện, dễ mến và ấm áp", anh kể.

Ngoài vẽ truyện tranh, họa sĩ Hùng Lân còn có nhiều đam mê và tài lẻ khác như sáng tác nhạc, hát, làm trong ca đoàn, thiết kế phông chữ…

"Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở chú, đó là chú không được đào tạo bài bản, vượt qua nhiều khó khăn để biến sở thích thành công việc, sự nghiệp và nuôi sống được gia đình của chú", Linh Rab chia sẻ.

Họa sĩ nói thêm, thời điểm ông Nguyễn Hùng Lân bắt đầu vào nghề khoảng những năm đất nước đi lên đổi mới. Thời điểm đó chưa có cả truyện tranh Nhật Bản. Chỉ có truyện tranh do họa sĩ miền Nam vẽ.

Thương tiếc họa sĩ Nguyễn Hùng Lân, người đã làm nên Dũng sĩ Hesman của tuổi thơ - Ảnh 7.

(Từ trái qua) Họa sĩ Hùng Lân, Đức Lâm và Linh Rab trong một lần hẹn cà phê - Ảnh: Linh Rab

"Chú Lân là một trong những họa sĩ tiêu biểu của truyện tranh Việt Nam thời đổi mới từ 1987 - 1997", Linh Rab nói.

"Hôm nay nghe tin cảm thấy đột ngột quá vì sáng nay còn thấy chú like (bấm thích) tin thế giới có giáo hoàng mới", anh nói, "Dù sốc nhưng tôi vẫn tin rằng chú là người sống rất tốt đẹp nên đã ra đi thanh thản".

Bạn đọc 8x, 9x thương tiếc họa sĩ Nguyễn Hùng Lân, người đã làm nên Dũng sĩ Hesman của tuổi thơ - Ảnh 8.Thunderbolts, Mission Impossible 8, Doraemon và loạt bom tấn đổ bộ rạp Việt tháng 5

Để giữ ngôi vương phòng vé, Thám tử Kiên hay Lật mặt 8 phải cạnh tranh khốc liệt với nhiều phim ngoại đình đám như Thunderbolts, Mission: Impossible - The Final Reckoning, Doraemon, Shin cậu bé bút chì...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên