25/08/2020 05:58 GMT+7

Thưởng thức trà, tự phục vụ và trả tiền... tùy tâm

DUYÊN PHAN - NGỌC PHƯỢNG
DUYÊN PHAN - NGỌC PHƯỢNG

TTO - Không gian nhỏ nhưng ấm cúng mang đến sự thoải mái và yên tĩnh cho những ai muốn tìm không gian riêng để vừa thưởng thức trà, vừa trao đổi những công việc xung quanh cuộc sống hàng ngày.

Thưởng thức trà, tự phục vụ và trả tiền... tùy tâm - Ảnh 1.

Chị Tường Vi (34 tuổi, Q. Gò Vấp, bên phải) cùng bạn thưởng thức trà tại quán

Nằm ở trong một con hẻm nhỏ trên đường Điện Biên Phủ (P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), quán trà tùy tâm Zentea thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đến đây khách hàng sẽ cảm nhận được không khí an yên như ở nhà.

Sở dĩ gọi quán trà tùy tâm là bởi khi đến đây uống trà, khách hàng trả tiền tùy theo sự hài lòng, yêu thích của bản thân. Có một cái hộp nhỏ trên kệ để khách tùy tâm trả tiền, nhằm duy trì hoạt động của quán.

“Quan được thành lập vào 5-2018, với mong muốn có một nơi nhẹ nhàng sau những ngày làm việc căng thẳng. Vì thế, đến đây mọi người xem như ở nhà. Bạn có thể tự do lựa chọn ấm, tách và trà bánh, rồi pha một ấm trà ngon cho chính mình theo cách mình thích”, Dương Hữu Thuận - một trong những bạn trẻ chịu trách nhiệm về quán trà - giới thiệu.

Quán này do một nhóm bạn cùng chịu trách nhiệm. Họ là những người trẻ có cùng đam mê với hương vị của những loại hoa, lá trà khô, luôn muốn có một không gian để thư giãn sau thời gian họ phải vắt kiệt sức ở công ty, trường học.

"Đây là lần đầu tiên mình đến với quán. Mình biết quán qua sự giới thiệu của một người bạn, biết được quán tự phục vụ và trả tiền tùy tâm thì mình thấy độc đáo và cảm thấy có thiện cảm với hình thức này. Không gian của quán gần với thiên nhiên, phù hợp để thưởng thức vị trà. Nghe tiếng nước chảy làm cho mình rất thư giãn và thoải mái", chị Tường Vi (Q.Gò Vấp) chia sẻ.

Khách đến quán không chỉ được thưởng thức những tách trà ngon mà còn có thể tham gia các lớp học viết thư pháp, học cắm hoa hay học võ tự vệ hoàn toàn miễn phí.

Thưởng thức trà, tự phục vụ và trả tiền... tùy tâm - Ảnh 2.

Đên đây khách tự lựa chọn loại trà, tự pha chế và trả tiền tùy tâm

Thưởng thức trà, tự phục vụ và trả tiền... tùy tâm - Ảnh 3.

Dương Hữu Thuận - một trong những bạn trẻ chịu trách nhiệm về quán - giới thiệu cho khách lần đầu tiên đến quán về những loại trà và cách pha

Thưởng thức trà, tự phục vụ và trả tiền... tùy tâm - Ảnh 4.

Quán với nhiều cây xanh, tiếng nước chảy róc rách

Thưởng thức trà, tự phục vụ và trả tiền... tùy tâm - Ảnh 5.

Nếu khách lần đầu tiên pha trà thì sẽ có hướng dẫn in sẵn, hoặc có thể nhờ một bạn trong nhà hướng dẫn

Thưởng thức trà, tự phục vụ và trả tiền... tùy tâm - Ảnh 6.

Chị Koizumi, người Nhật Bản, tham gia lớp học viết thư pháp đã được nửa năm

Thưởng thức trà, tự phục vụ và trả tiền... tùy tâm - Ảnh 7.

Mỗi loại trà ở đây đều được lựa chọn kỹ lưỡng và bảo quản cẩn thận

Thưởng thức trà, tự phục vụ và trả tiền... tùy tâm - Ảnh 8.

Lớp học viết chữ thư pháp vào thứ 5 hàng tuần

Thưởng thức trà, tự phục vụ và trả tiền... tùy tâm - Ảnh 9.

Lớp học võ diễn ra vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần, mang đến những phút giây thư giãn và nâng cao sức khỏe

Thưởng thức trà, tự phục vụ và trả tiền... tùy tâm - Ảnh 10.

Tùy theo mức độ yêu thích mà bạn tự trả chi phí cho cốc trà của mình

Mang văn hóa Việt ra thế giới với emoji Mang văn hóa Việt ra thế giới với emoji 'Nhỏ to Việt Nam'

TTO - Bộ biểu tượng cảm xúc sử dụng trong các tin nhắn điện tử và website (emoji) "54 dân tộc anh em" là một phần trong dự án "Nhỏ to Việt Nam" của Nguyễn Minh Ngọc (27 tuổi), du học sinh Việt tại Singapore.

DUYÊN PHAN - NGỌC PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên