02/07/2013 05:00 GMT+7

Thương ông láng giềng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hạnh phúc là gì nhỉ?

- Với một đứa bé, hạnh phúc là được ở trong vòng tay yêu thương của cha mẹ ông bà, được nô đùa với bạn bè, được mặc áo đẹp...

- Lớn chút nữa thì sao?

- Thì cũng là được sống trong một gia đình êm ấm, chỉ có thêm là được bạn bè ngưỡng mộ vì học giỏi, đàn hay...

- Thế rồi trưởng thành?

- Đó là có công ăn việc làm ổn định và có ích cho xã hội, tìm được một người bạn đời ưng ý, tạo dựng được một căn hộ ấm cúng, sinh những đứa con khỏe mạnh, chăm sóc cha mẹ già để tỏ lòng hiếu thảo, có những mối quan hệ xã hội chân tình... Ơ, nhưng mà hôm nay sao ông lẩn thẩn thế?

- Có gì đâu, tôi mới đọc một bài viết kể chuyện ông bạn láng giềng...

- Ông bạn láng giềng lại gây sự gì à?

- Không, chẳng là ngày 1-7-2013, luật buộc con thăm cha mẹ chính thức có hiệu lực bên ấy. Thế là có không ít người đã giận dữ, bảo rằng đấy là một điều ô nhục. Bởi với một nước Á Đông, nơi lòng hiếu thảo là bổn phận của đạo làm con thì nay lại phải đưa vào luật vì con cái bỏ bê cha mẹ nhiều quá.

- Chuyện nhà người ta, quan tâm làm gì?

- Chẳng qua tôi cám cảnh cái sự đời. Bon chen lấn chỗ này giành chỗ kia, kiếm tiền chỗ nọ để làm gì? Giàu có, hùng mạnh mà đạo làm con chẳng còn, phải dùng luật để quy định thì có hạnh phúc gì đâu...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên