11/06/2018 10:21 GMT+7

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Lịch sử hay... không lịch sử?

NHẬT ĐĂNG (từ Singapore)
NHẬT ĐĂNG (từ Singapore)

TTO - Những phát biểu hứa hẹn trước cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump khó có thể đảm bảo một kết cục hoàn mỹ.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Lịch sử hay... không lịch sử? - Ảnh 1.

Chiếc xe chuyên dụng S600 quen thuộc của ông Kim Jong Un trên đường phố Singapore chiều 10-6 - Ảnh: THUẬN THẮNG

Đúng như kế hoạch, đường phố Singapore đón những bước chân đầu tiên của ông Kim Jong Un và ông Trump hôm 10-6, mở màn cho sự kiện chính sẽ diễn ra ngày 12-6.

Mọi sự chú ý trong buổi sáng 10-6 tập trung vào ông Kim Jong Un, khi lãnh đạo Triều Tiên cùng phái đoàn đáp xuống sân bay Changi của Singapore kèm theo những lưu ý an ninh rất cao.

Đầu tiên, ông đã chọn chiếc máy bay riêng Boeing 747 của Hãng hàng không Trung Quốc Air China để di chuyển thay vì chuyên cơ IL62 P-885. 

Tiếp đó, phái đoàn Triều Tiên chọn khách sạn St. Regis làm nơi nghỉ ngơi chứ không phải khách sạn Fullerton như thông tin ban đầu.

Nhưng quan trọng hơn, báo Guardian (Anh) nhận định rằng việc chọn chiếc máy bay từ Trung Quốc là chi tiết thể hiện mối quan hệ đồng minh truyền thống mạnh mẽ của Triều Tiên và Trung Quốc.

Vài tiếng sau đó, chiếc chuyên cơ Air Force One của ông Trump hạ cánh xuống sân bay quân sự Paya Lebar. 

Tổng thống Mỹ vừa trải qua một đoạn đường dài sau khi kết thúc sớm Hội nghị thượng đỉnh các cường quốc công nghiệp G7 tại Quebec, Canada. Ông Trump sẽ về khách sạn Shangri-La để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những ngày làm việc tới.

Tại cuộc họp song phương với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vài giờ sau khi đáp xuống đảo quốc sư tử, ông Kim Jong Un khẳng định "tôi mong muốn cuộc gặp này sẽ thực sự thành công". 

Thiện chí ấy vẫn là cách nói ngoại giao và một chiều từ phía Triều Tiên, không phản ánh nội dung nào vào vấn đề phi hạt nhân hóa - điểm cốt yếu của thượng đỉnh Trump - Kim.

Ngược lại, hãy chú ý tới lời Tổng thống Trump khi ông rời sự kiện thượng đỉnh G7 tại Canada ngày 9-6: "Tôi cảm thấy Kim Jong Un muốn làm điều tốt đẹp cho người dân của ông ta. Và ông ta có cơ hội làm điều đó, ông ta sẽ không có cơ hội ấy lần nữa".

Với hơn 2.500 nhà báo được cấp thẻ tác nghiệp ở trung tâm báo chí của Singapore lần này, kết quả của sự kiện thượng đỉnh trên cũng rất khó đoán, kể cả những phóng viên cùng đến từ Hàn Quốc.

Theo Reuters, ông Kim sẽ gặp ông Trump vào 9h sáng 12-6 (8h sáng Việt Nam) và đã ấn định sẽ rời Singapore vào 2h chiều giờ địa phương. Như vậy, quá trình chuẩn bị và đàm phán dài hơi sẽ gói gọn trong vòng vài tiếng đồng hồ của "màn chính". 

Đó cũng có thể là tín hiệu cho thấy hoặc hai bên chắc chắn đã chốt được điều mình cần, hoặc là không cảm thấy có thể nói thêm điều gì nữa.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Lịch sử hay... không lịch sử? - Ảnh 2.
NHẬT ĐĂNG (từ Singapore)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên