
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Chiều 4-9, Tòa án nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo (43 tuổi) 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hoàng Anh Vũ (40 tuổi, chồng Thảo) 8 năm tù, Thạch Trọng (40 tuổi) 7 năm tù, Nguyễn Ngọc Thảo (19 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) 7 năm tù và Nguyễn Thị Hoàng Oanh (44 tuổi, ngụ TP.HCM) 7 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Được nói lời sau cùng, đa số các bị cáo xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm về nhà chăm sóc cha mẹ già, con nhỏ.
Dựng cả gia đình giả để tạo lòng tin
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Phương Thảo biết ông Hao L. (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) có nhu cầu tìm phụ nữ Việt Nam để kết hôn, nên nảy sinh ý định lừa đảo.
Bà Thảo sử dụng tên giả "Võ Thị Bích Huyền", tự giới thiệu là người có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc. Ban đầu bà Thảo giới thiệu một cô gái 18 tuổi cho ông Hao L., nhưng ông này không đồng ý.
Vì vậy Thảo liên hệ Thạch Trọng và được giới thiệu Nguyễn Ngọc Thảo đóng giả cô dâu. Sau đó Nguyễn Thị Hoàng Oanh được nhờ đóng giả mẹ của cô dâu. Bà Thảo yêu cầu Trọng thuê một căn nhà để đón ông Hao L. về ra mắt.
Tháng 4-2025, nhóm bà Thảo đến TP.HCM gặp ông Hao L.. Tại một cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM, bà Thảo giới thiệu Nguyễn Ngọc Thảo bằng tên giả Lê Thị Phù Dung, là người được mai mối cho ông Hao L..
Sau buổi gặp, bà Thảo thông báo cho những người tham gia biết ông Hao L. đã đồng ý cưới Nguyễn Ngọc Thảo và tiếp tục chuẩn bị cho màn kịch.
Ra mắt gia đình, lấy 70 triệu đồng
Ngày 10-4-2025, bà Thảo đưa ông Hao L. về căn nhà thuê tại xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp để "ra mắt gia đình". Tại đây, Nguyễn Ngọc Thảo đóng giả cô dâu, Nguyễn Hoàng Anh Vũ (chồng Thảo) đóng giả chú ruột cô dâu, Nguyễn Thị Hoàng Oanh đóng giả mẹ cô dâu, còn Thạch Trọng đóng giả hàng xóm.
Sau màn ra mắt, bà Thảo nói gia đình cô dâu đã đồng ý cho kết hôn và yêu cầu ông Hao L. đưa 70 triệu đồng. Ông Hao L. giao tiền và ký vào giấy thỏa thuận do bà Thảo chuẩn bị.
Nhóm này sau đó đưa ông Hao L. về khu vực Mỹ Tho nghỉ tại khách sạn. Ngày hôm sau, bà Thảo tiếp tục giả vờ đưa Nguyễn Ngọc Thảo đi làm giấy tờ cá nhân để chuẩn bị kết hôn nhằm tạo lòng tin.
Ngày 12-4, bà Thảo yêu cầu ông Hao L. đưa thêm 17,5 triệu đồng.
Đến ngày 16-4, bà Thảo tiếp tục yêu cầu ông Hao L. chuyển 5.000 nhân dân tệ vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Bích Huyền. Tin tưởng, ông Hao L. nhờ người quen tại Việt Nam chuyển 17,5 triệu đồng vào tài khoản này.
Sau đó Nguyễn Hoàng Anh Vũ đến nhận tiền. Vũ yêu cầu chủ tài khoản chuyển 13 triệu đồng vào tài khoản của mình, số còn lại 4,5 triệu đồng được nhận bằng tiền mặt.
Đưa cha chú rể sang Việt Nam rồi bỏ trốn
Tối 19-4-2025, nhóm bà Thảo thuê ô tô lên sân bay Tân Sơn Nhất đón ông Hao L. và cha ruột là ông Hao G. từ Trung Quốc sang Việt Nam để làm lễ cưới.
Trên đường về Mỹ Tho, bà Thảo tiếp tục yêu cầu ông Hao L. đưa 175 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, bà Thảo ký vào giấy cam kết và nhận thêm hai điện thoại di động được cho là quà tặng gia đình cô dâu.
Đến Mỹ Tho, nhóm này đưa cha con ông Hao L. đi thuê đồ cưới và cắt tóc. Lợi dụng lúc hai cha con không để ý, cả nhóm lên ô tô rời đi, đồng thời chặn số điện thoại, tắt máy và bỏ lại cha con ông Hao L..
Theo hồ sơ vụ án, tổng số tiền Nguyễn Thị Phương Thảo đã chiếm đoạt của ông Hao L. là 280 triệu đồng.
Sau khi thực hiện việc lừa đảo, bà Thảo chia cho Nguyễn Thị Hoàng Oanh 4 triệu đồng, Thạch Trọng 4 triệu đồng và 500.000 đồng tiền thuê nhà, Nguyễn Ngọc Thảo 2 triệu đồng. Số tiền còn lại bà Thảo và Nguyễn Hoàng Anh Vũ tiêu xài cá nhân.
Nghi ngờ bị lừa đảo, ông Hao L. đã đến cơ quan công an trình báo.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo chủ mưu, cầm đầu vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận